GIÊNG HAI
Xuân đi những bước ngập ngừng
Hoa đào còn chiếc cuối cùng vừa rơi!
Giêng hai lộc biếc xanh chồi
Tầm xuân trước ngõ rối bời xác hoa
Anh gần mà lại rất xa!
Câu thơ rét mướt vỡ òa trong em.
2/2008
GIẬU TẦM XUÂN
(Tặng NPB-TVL)
Em như đóa tầm xuân
Vớt chút tình còn lại
Thân nép ở bờ rào
Nở một màu hoa dại!
Rét nàng Bân tê tái
Cánh rơi tràn như mưa
Đời đã ngả sang trưa
Màu hoa như diễu cợt
Cây già thì nảy lộc
Đất trời còn khát xuân
Em một đời lặng lẽ
Âm thầm đóa tầm xuân
Bên rào ai muốn hái
Gai từ đầu đến chân.
20/4/2008