Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Siêu …Lừa

Trường Giang
Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2009 7:40 AM

Người nông thôn xưa nay chân thật
Đời nối đời bám đất cấy trồng
Bây giờ bỗng chốc tay không
Bố con ly tán , vợ chồng cách xa
Xã bảo sao ,người ta nghe vậy
Rằng : “ Ruộng vườn nay phải thu hồi ,
bởi vì dự án duyệt rồi                                      
Ký vào đây để chúng tôi đền tiền !”
Bởi tin tưởng cấp trên sáng suốt
Đành nén lòng đau xót ,cắn răng
Bờ xôi ruộng mật cả làng
Đưa vào xây dựng ,sẵn sàng hy sinh
Như xưa tiễn người thân ra trận
Bao thiệt thòi cũng nhận về mình
Nông dân nhẫn nhịn , tận tình
Chỉ mong hết giặc để mình làm ăn
Nào ngờ nay mưu thâm buôn đất
Kẻ giàu sang ẩn mặt, siêu… lừa
Ngoặc cùng quan xã, mập mờ   
 “ Thu hồi” , san ủi , chia lô  bán nền !!!
Làng thất nghiệp ,tiền đền tiêu cạn
Các gia đình bấn loạn , nát tan
Thanh niên nam nữ lang thang
Người già cô quạnh ,khóc than kêu gào
Các quan chức trên cao có biết
bọn siêu lừa vơ hết ruộng vườn  ???
Lẽ nào buông lỏng kỷ cương
mặc cho kẻ xấu coi thường luật chung  ???

     Phương Mai 20-3-2009        
 
*Chuyện đang xẩy ra ở huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định