Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT NỬA

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2009 9:16 PM

Kính tặng nhà thơ Phạm Ngà

Bây giờ còn nửa trái tim
Nửa nổi mắc cạn, nửa chìm thì trôi!
Gương trong một thuở vỡ đôi
Máu tràn qua mặt, qua môi nghẹn ngào
Bàng hoàng như thể chiêm bao
Cây quỳnh đã chết, cành giao như thừa
Bây giờ chợ sớm cơm trưa
Thay em dầu dãi nắng mưa chia đều
Giường đôi một nửa mọc rêu
Đời như ngọn nến, thơ khêu giọt buồn
Kinh thành có ngõ "Tạm Thương" (*)
Ở đây có "Phố Tự Thương" bên hồ(**)
Đêm dài như một câu thơ
Em tròn trĩnh một chữ ngờ biếc xanh
Tiếc công chăm chút vườn chanh
Đến khi trái chín lại thành cà hôi
Mang buồn ướp  muối cho tươi
Bất ngờ gặp vợ rong chơi với chồng
Anh như cò vạc bên sông
Dắt hai con dại qua giông bão đời...
Quan trường còn bạc như vôi!
Phủi tay rũ một cuộc chơi... nữa là
Câu thơ từ máu chắt ra
Không vay mà nợ gần xa đang đòi.
-----------
....
(* )Ngõ Tạm Thương ở Hà Nội
(**) Tác giả tự bịa