Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI ÔNG PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Nguyễn Minh Tâm
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2009 6:45 AM
 
 
Ông đã chắt ra từ tim mình
Những lời như rỉ máu
Những nỗi niềm đau đáu
Yêu nước thương dân.
Tôi biết có bao người chung nỗi đau như ông
Trong đó có tôi
Nhưng chúng tôi chưa nói được lên lời
Nỗi đau thành than âm ỉ
Nỗi đau của kẻ sĩ
Mọi thời
Lửa chiến tranh đã tắt lâu rồi
Tổ quốc vui niềm vui đoàn tụ
Những vết thương trên  sông núi liền da
Thành sẹo đất
Người còn sống đi tìm người đã khuất
Con tìm cha
Vợ tìm chồng
Em tìm anh
Hài cốt đã tan rồi chỉ còn nắm đất
Cũng đem về hương khói với ông cha.
Tưởng đã bớt xót xa
Nhưng vết thương lòng
Còn mãi!
Tôi đọc thư ông
Nước mắt chảy vào trong
Và tôi tin
Ông Thủ tướng cũng bận lòng
Bởi ông từng là người lính
Vết thương trên người ông
Còn nhói đau
Nỗi đau thời gian.
Nỗi đau của Nhân Dân
Đang đồng hành cùng đất nước.