Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂM NHÀ THƠ TRẦN QUỐC MINH

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 7 tháng 3 năm 2009 8:56 AM
 

Phải đâu bia rượu gần nhau
Câu thơ giải yếm Bắc Cầu nhân gian  (*)
Cho dù lắm bạc nhiều vàng
Cũng không mua nổi chữ sang của nghèo
Cánh đồng giấy trắng anh gieo
Mùa vàng trĩu hạt ùa theo nhau về
Cất lên thành rượu đam mê
Mong cho nước mắt bốn bề thôi rơi
Tình đầy như rượu chẳng vơi
Cho cay đắng hóa thành lời thương yêu
Bàn chân bước vẹo, bước xiêu
Nâng đôi vai  trĩu bao nhiêu nỗi buồn...
Chị gầy như một giọt sương
Tấm thân cò vạc đầu mương, cuối đồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nuôi con khôn lớn, nuôi chồng làm thơ ...
Thăm anh giữa buổi chiều mưa
Bỗng dưng mình thấy vẫn chưa là mình.
 
* Bài thơ: Bắc Cầu được giải nhất của người tàn tật HP 1999. Được triển lãm trong số 100 bài thơ của 6 nước, đã minh họa thành 100 bức tranh với chủ đề Một trái tim, một thế giới năm 2000. Bức tranh Tình yêu của họa sĩ Thành Chương minh họa cho bài thơ Bắc Cầu được LHQ chon in thành tem phát hành trên thế giới tháng 3/2001