Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGÂN LIÊN

Ngân Liên.
Thứ bẩy ngày 21 tháng 5 năm 2011 1:52 PM
 
VẪN CÒN THƠ

Chiều Sài Gòn mặt trời tiu nghỉu
Gió ngàn xa đang địu mây về
Để mưa ướt áo hiền thê
Cho anh giọt lệ tràn trề thương em.
Ai có chồng trong êm ngoài ấm
Vợ anh còn lấm tấm mồ hôi
Vai so vì gánh nợ đời
Da khô héo bởi em ngồi chợ trưa.
Về  nhà chồng khi chưa mười chín
Con đầu lòng tuổi nhỉnh đôi mươi
Mẹ chồng khó mấy cũng vui
Nàng dâu tần tảo trau dồi hạnh dung.
Thời gian cứ vô tình trôi mãi
Tuổi thanh xuân trở lại bao giờ
Với anh, em vẫn còn thơ
Nụ cười xao xuyến trai tơ thuở nào !
 
ĐẮNG CAY

Anh đi bóng hắt vào em mãi
Cũng muốn tâng mà bóng chẳng bay
Mắt vây đom đóm chiều hoang dại
Sực nức xuân mà tim đắng cay.
 

CÔI CÚT .

Vắng anh nhà trống huơ
Một mình em lút thút
Thương chén cơm côi cút
Giọt nước mắt trông chờ .