Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tháng Ba

Nguyễn Đăng Minh
Thứ bẩy ngày 28 tháng 2 năm 2009 9:45 PM

THÁNG BA
 

Tháng ba em nhắn tôi về
Lo tôi vui bạn vui bè quên em
Tháng ba trời ấm hồng lên
Hoa đang kết trái, màu đêm sáng dần
Niềm vui tràn ngập mùa xuân
Tháng ba đến, biết bao lần dịu êm
Bàn tay ấm áp thục hiền
Lo toan cuộc sống…ưu phiền phận riêng
Trái tim phần thưởng thiêng liêng
Reo lên nhịp đập rất riêng bồi hồi
Một mình em. Một em thôi
Đã thành biểu tượng để tôi ghi lòng
Dòng sông mùa đục mùa trong
Phận em chìm nổi long đong bờn đời
Buồn lo gửi ở cuối trời
Dành trên gương mặt nụ cười đam mê
Tháng ba tôi đã trở về
Niềm tin tình nghĩa bạn bè bên em
Nắng xuân rực rỡ bên thềm
Căn nhà tổ ấm êm đềm thân thương

 
RU EM
 
Nào ngủ đi em
Anh ru em trên cánh tay êm
Với lời hát ru năm xưa của mẹ
“Thân cò lặn lội bên sông…”
Đã ôm cả đời anh có lẻ
Để bây giờ anh lại hát ru em
Nào ngủ đi em
Để chập lại hai hàng mi đẹp
Vết năm tháng dài ngấn lệ long lanh
Trong lời ru có nhịp tim anh
Đưa em đến một miền nắng ấm
Không còn nỗi đau bám đuổi con người
Nơi niềm tin, nguồn vui hòa nhập hoa tươi
Để hơi thở thơm hương ngào ngạt…
Thiên đường cuộc sống em ơi
 
Hà Nội, tháng 3 năm 2009
MÔI EM
 
Môi em chín mọng tươi hồng
Dường như chứa đủ mênh mông đất, trời
Là nơi trao gửi tình tôi
Là nơi an ủi khi đời đảo chao
Biết khi nào, đến lúc nào
Cũng không xa được ngọt ngào môi em
Nơi yêu thương ủ lên men
Cả tình mẫu tử tình em bạn bè
Ngọn nguồn cho những say mê
Là nơi tổ ấm vỗ về đời tôi
Là nơi chia sẻ ngọt bùi
Là nơi gửi gắm niềm vui nỗi buồn
Yêu thương trao một nụ hôn
Như chắp thêm cánh tâm hồn thăng hoa…
Thế là đã đến tháng ba
Đóa hoa môi ấy vẫn là ước mơ
Vì đời lạc bước bơ vơ
Nên đành cất giữ vào thơ… tặng người\
 
Hà Nội, tháng 3 năm 2009