Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ba bài thơ của Nguyễn Đăng Minh

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009 7:08 PM
 ĐẾN HẸN LẠI LÊN
Mê em mớ bảy mớ ba
Sông Hồng anh vượt…ý…a… tìm về
Nghe câu Quan Họ dãi dề
Mây trôi bèo dạt…ủ ê phận người
Mà này… có cả lệ rơi
Thương nhau vất vả… bao đời tìm nhau
Hòa vào dòng chảy sông Cầu
Rối tung mặt sóng tím màu yếm em
Đến mùa lễ hội hẹn lên
Ối…a… lời hát giao duyên huê tình
Trúc xinh che ấm mái đình
Gió xuân níu lại với mình…mình ơi
Hội Lim, Xuân 2009


ĐI CHÙA HƯƠNG
Tạm xa phố cổ thân thương
Để đi trảy hội Chùa Hương một mình
Thuyền chen Bến Đục tự tình
Chòng chành suối Yến sóng mình anh thôi
Mái chèo rối nước ầu ơi
Vẳng lời mẹ hát một đời chênh chao
Lá thuyền cập bến non cao
Cửa Triều Quan Lộ đón vào cõi tiên
Quan Âm Kiều thoáng dáng em
Gió lồng áo mỏng êm đềm rừng mơ
Lạc vào cõi Phật bơ vơ
Thương em đội nắng dầm mưa một mình
Thiên Trù lạy tạ trần tình
Chắc đời ta sẽ hồi sinh mai ngày
Niềm vui ấm giữa hai tay
Yêu thương toàn vẹn đắm say trọn đời
Đừng buồn khổ nữa em ơi
Tin vào Đức Phật Đất Trời đa mang
Ban tình ta đẹp dịu dàng
Chắc gì đánh đổi nghìn vàng đã nên
Hà Nội, Xuân 2009
Nguyễn Đăng Minh

HỘI LIM
 
Rủ em đi trảy Hội Lim
Ối a … mắc việc đành đi một mình
Hội say quên trúc sân đình
Ý… a… câu hát khoe tình ứ ư
Mà này, e thẹn tạ từ
Thắp hương khấn phật đánh đu chơi cờ
Một mình tay vịn ngẩn ngơ
Người ơi, người đợi. người chờ…ý… a
Hình như tình quện vào ta
Để mà lỡ hẹn đường xa hội dài
Lúng la lúng liếng mắt ai
Mớ ba mớ bảy chia hai ngả về
 
Hà Nội, Xuân 2009
Nguyễn Đăng Minh