Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Nhà thơ ĐỖ THẾ MẬU.

Đỗ Thế Mậu
Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2009 5:50 AM
 
Nguyên: Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình.
TÁC PHẨM THƠ ĐÃ IN:
- Vạt cỏ ( Sở VHTT Hoà Bình-Năm 2000 ).
- Hoa móng rồng vẫn nở ( Nhà xuất bản Văn học-Năm 2006 ).
GIẢI THƯỞNG:
- Giải C cho tập Vạt cỏ - Do UBND Tỉnh Hoà Bình tổ chức.
- Giải khuyến khích cho bài thơ “ Con đường ” - Do UBND Tỉnh Hoà Bình tổ chức.
MƠ VÀ THỰC
Suối mơ chờ đợi ru ai nhỉ ?
Mây vắt lưng đèo gõ cửa hoa
Thác bạc mơn man triền núi đá
Bên này thông đứng gió ngân xa...

KHÓ ƠI
Cả đời đâu có làm thơ
Bỗng dưng đắm đuối trước bờ vai thanh
Phải chi em ở bên anh
Mà nghe rạo rực khối tình em ơi !
Rộn ràng thơ đến cùng tôi
Dăm câu lục bát thế rồi bỏ đi
Trước trang giấy trắng phẳng lỳ
Nhìn tôi thách đố mực thì nhoè thêm
Chong đèn thao thức trắng đêm
Thơ đâu chẳng thấy chỉ mềm lòng thôi
Đường đi khúc khuỷu xa xôi
Chắc gì đến được đúng nơi muốn tìm
Vốn tôi chân yếu tay mềm
Còn đôi mắt đọc cả đêm lẫn ngày
Thương tôi chớ tắt đèn ngay
Để tôi đến được cái ngày tôi mơ
Nao nao cầm bút làm thơ
Tìm đâu thi hứng bây giờ khó ơi !

Ứng Hoà, ngày 20/8/2008.

TRĂNG TRÒN TRĂNG KHUYẾT
Trăng tròn trăng của hôm nay
Cớ sao vẫn tiếc cái ngày xa xưa
Lúc nắng cháy lúc tuôn mưa
Trăng thanh gió mát cũng vừa đấy thôi
Thấu sao mọi nhẽ ở đời
Trăng tròn trăng khuyết để tôi kiếm tìm...

Tam Đảo, ngày 07/10/2002.