Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm “thơ” của Đoàn Đình Sáng.

Đoàn Đình Sáng
Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009 7:21 PM
Chê
Chê người: “Thơ thế cũng được đăng”
Rồi mình: giấy, bút, khí thế hăng
Câu cú dăm bài, xăm xăm gửi
Ngóng mòn con mắt vẫn biệt tăm.
08-2006
 
Mau mau tỉnh ngộ
 

Bao kẻ có phép thần thông
Biến giả thành thật mà không thẹn lòng
Thóc ăn mua rẻ, gom xong
Bán sang xã khác thành giòng giống hay
Thóc ăn xã khác về thay
Lừa dân giá giống, tiền ngay- túi đầy
Liên minh ma quỷ đặt bầy:
“Làm ăn kín đáo, dân cày biết chi”
Lời lớn loá lấp lương tri
Chết ai,ai chết sá gì phải lo!
Mất mùa, đổ: “Thiếu phân gio
Không chăm, kém nước đâu do giống tồi”.
Những kẻ gian dối kia ơi
Ai che, ai đỡ mà ngươi lộng hành???
Liệu mà tỉnh ngộ nhanh nhanh
Kẻo mà dân nổi tam bành thì…toi!
04-2000
 
Giấc mơ

Đêm trôi vào tĩnh lặng
Cái Ngủ vướng chi mãi mới về?
Hồn giao Xác lại cho Cái Ngủ
Rồi ru Tim: Đập khe khẽ…
Nựng Phổi: Thở nhè nhẹ…
Xong, thoát Xác vào thinh không.

Lúc ấy Giấc Mơ về
Rước theo nhiều mẹo lạ
Xác kêu: Khát!
Giấc Mơ cho nước mát
Xác kêu: Đói!
Có ngay bát cơm đầy
Xác muốn: Bay như chim bầy!
Giấc Mơ chắp cho đôi cánh
Gặp Quỷ dữ, Chó điên
Giấc Mơ liền cho gậy.

Xác ú uớ, loàng quàng bò dậy
Thoáng tiếc… và sợ
Thêm tức Giấc Mơ
Khát vẫn khát!
Đói vẫn đói!
Bay không bay!
Gậy không đập nổi bầy ác thú…
Hồn cười, nhập Xác
Rằng: Mơ chỉ là mơ-
Chả thật bao giờ!!!
10-2006.
 
Thờ gì
 

Một trường năm cái bàn thờ
Tự do tín ngưỡng ai thờ mặc ai
Có điều trái mắt, ngang tai:
Hiệu trưởng một cái rộng dài giữa gian
Ba hiệu phó, cũng ba bàn
Chềnh ềnh một khoảng không gian ba phòng
Kế toán chưa có, chưa xong
Góc phòng một cái thì lòng mới an
Tuần, rằm, mồng một khói nhang
Năm phòng nghi ngút, râm ran khấn cầu
Họ cầu đất nước mạnh giầu?
Sao không ảnh Bác, quốc kỳ cũng không?
Hay là họ cúng tổ tông?
Bàn thờ sao để ở công sở này?
Hay là họ cúng ma ngày?
Môn khoa học, họ là thày giảng rao!
Hay sợ mất chức quyền cao?
Khấn khấn, vái vái nhờ vào thổ công?
Giữ chiếc ghế... luôn dính mông
Đừng bay đi mất, uổng công tháng ngày.
Nhắn- ai- mau- chóng- dẹp- ngay!!!
04-2001.
 
Không đề
 

Mây gắng sức
Không ngăn được luồng gió thổi
Bất lực
Không cản nổi trận mưa sa
Tha thiết
Không níu nổi ánh dương tà
Mây buồn
Trong đêm trôi, trôi xa…
08-2006.
 
Trăng
 

Trăng khuyết- khuyết đi đâu?
Lại tròn- lấy gì ra bù đắp?
Tròn hay khuyết là điều không thật!
Bởi mặt trời làm lạc mắt người ta
Mặc!
Trăng vẫn đầy đặn, hiền hoà
Cả nhật thực và nguyệt thực
Cả năm, tháng, ngày, đêm
Trăng vẫn quay nhẹ êm trong quỹ đạo.
10-2006.
 
Chọn lọc
 

Sao gà nhà to béo,
Gà rừng lại nhỏ ri?
Sao trâu rừng to khoẻ,
Trâu nhà bé nhu mì?
Trâu bé gây hoạ khó!
Gà lớn sinh lợi to!
Người chọn lọc vật thế
Người dùng người vậy chăng?
08-2006.
Luật sư
(Cũng cờ,cũng quạt,cũng cân đai)
Cũng gọi luật sư-có kém ai
Chỉ vài lần cầm cân,nẩy mực
Lộ ngay rằng thiếu đức, bất tài.
Bị cáo kia can tội tày đình
Than rằng: toà án xử không minh
Nước mắt ngắn dài, tỏ thành thực
Luật sư: “Bị cáo nói có tình” *
Kẻ có tội thì vẫn nhởn nhơ
Vô tội ngồi tù, tưởng là mơ
Phẫn uất, bất bình kêu trời thấu?
“Việc đã rồi”*- luật sư làm ngơ.
Có người oan ức chịu án treo
Dân làng, thân thích kiện đòi theo
Luật sư bực tức, lời tuôn chẩy:
“Làm chi ầm ĩ cái án treo!”*
Chủ nhân đất nước chính là đân
Cần sự công minh đến bội phần
Tội- công, công- tội đều phải rõ
Luật sư xử vậy, hại vô ngần.
                 ( *-lời luật sư trong vài vụ án có thật.)
04-2000.
 
Vài ý nghĩ:
1-Vừa nghe điều gì đó mà đã tin ngay, ta là người mê tín. Vừa nghe điều gì đó mà đã phản bác ngay, ta cũng là người mê tín. Cả hai đều là  mê tín sự hiểu biết nông cạn của chính mình! Tức là mê tín bản thân mình.
2- Kẻ nào không thấy xấu hổ, không ân hận với việc làm sai trái của mình, thì đừng tự xưng là  CON NGƯờI.
3- Tự vấn là thần dược cho tinh thần. Nó loại trừ cái ác,cái xấu, vun đắp cho cái thiện, cái đẹp trong tâm hồn ta.
---------------
Xung quanh đôi đũa:
Xin đừng phụ bạc
Chỉ vênh cũng đã hại lắm rồi
Huống hồ phụ bạc phải chia phôi
Lòng tủi, dạ sầu, đời ghẻ lạnh
Chi bằng sướng khổ mãi chung đôi.
Chỉ ta thấu hiểu
Dao, thìa, dĩa nọ định loại ta
Khỏi chốn cố hương dễ thế a?
Mới đụng mặm, chua… mặt mày xám
Chỉ ta thấu hiểu vị quê ta.
Tấm lòng vàng
Đều sinh từ luỹ tre làng
Mộc mạc, ngay thẳng lòng vàng kết đôi
Ngọt, đắng, nóng, lạnh luyện tôi
Dời “non”, lấp “biển” xây đời ấm no.
Tình đồng loại
Hỏi “người thân thể ngọc ngà”
Sao chê đồng loại: “chỉ là phận tre”?
Nước sôi, dầu bỏng, lửa loè
“Ngọc ngà” liệu dám cùng “tre” lao vào???
04-2000
Thưa quý độc giả. Trên đây là những dòng viết đơn sơ,mộc mạc bày tỏ cảm nghĩ, thái độ và trách nhiệm của tôi với xã hội. Nghề nghiệp của tôi không liên quan gì đến lĩnh vực văn thơ cả, nên chỉ viết được ở mức ấy. Vậy rất mong được quý độc giả góp ý và tha thiết được giao lưu qua Email:
doandinhsang@Gmail.com     Xin cảm ơn.