Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI – NGUYỄN THỊ MAI

Trần Nhương
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010 9:26 PM
 


Cô giáo một thời gian dài (1)
Học trò nói đúng làm sai bét nhè
Người yêu là lính khỏe ghê
Thời hoa gạo cháy tê mê khắp người
Đừng yêu em như mặt trời
Kẻo mà xoăn hết tơ đời mẹ cho
Từ hôm nón trắng sang đò
Sông trăng một khúc
ai dò nông sâu
Tảo tần gót khuya từ lâu (2)
Hà Tây còn lại mối sầu thiên thu…(3)
 
-------
(1)- Nhà thơ Nguyễn Thị Mai vốn là giáo viên
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của NTM
(3)- Hà Tây là nơi NTM công tác nhiều năm