Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Nguyễn Đăng Minh

Nguyễn DDăng Minh
Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2009 3:12 PM

BÊN DÒNG SÔNG KHÓC
Có lẽ nào cả đời đông lạnh
Đêm nằm nghe sông khóc
Nước mắt rơi… róc rách ngọn nguồn
Tình yêu thương nhạt nhòa hoang dã
Em ơi, em nơi nào
Đang lẫn vào trời sao lấp lánh
Một không gian loãng lạnh
Đường xa vời vợi nghìn trùng
Một tình yêu tia chớp
Khoảnh khắc sao băng vệt sáng nửa vời
Có thấu chăng ngày tháng buông xuôi
Bỏ đời anh bên dòng sông khóc
Khóc cho tương lai số phận
Khóc cho hiện tại buồn đau dang dở
Khóc cho ngày qua lầm lỡ
Để lại vết thương rên gỉ chưa lành
Có lẽ nào cả đời đông lạnh
Đêm nằm nghe sông Cái
Nước mắt âm thầm sương rơi giá buốt
Nước mắt đỏ mi mưa lũ cồn cào
Ôi, dòng sông đầm đìa nước mắt
Thương đôi bờ cát cháy
Thương con người chảy mãi không nguôi
Hà Nội, cuối mùa Đông 2008
Nguyễn Đăng Minh
 

ĐI BÊN EM
Thân tặng Thiên Hương
Dắt nhau đi trên bãi sông Hồng
Còn in lại nếp nhăn muôn lớp sóng
Một khoảng trời an lặng
Cát vỡ dần theo bước nhịp tim
Truyền hơi ấm cho nhau trong gió rét
Em ơi, mùa đông đang qua
Ta tìm lại khoảng trời xanh đã mất
Vùi sâu trong lớp lớp mây đen
Lẫn vào không gian lầm lỡ
Bao lần đọng lệ tuôn rơi
Thương phận ta mất lái giữa cuộc  đời
Hòa vào nhau hơi thở
Môi em giấu ngọn lửa hồng
Sưởi ấm cả chiều đông băng giá
 
Hà Nội, Chiều cuối mùa Đông 2008
Nguyễn Đăng Minh