Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ba bài thơ của Nguyễn Xuân Thái

Nguyễn Xuân Thái
Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2009 3:09 PM
       1.       CÔ ĐẦM TA
 
Từ ngày cơ chế thoáng
Thị trường mở rộng ra
Chị em ta thỏa chí
Váy xòe như bướm hoa.
Váy mini, váy lửng
Váy túm rồi váy loe
Một trời Hà Nội váy
Cứ dập dìu, thướt tha.
Đôi chân thon nhún nhảy
Gò bồng đảo căng tròn
Má hồng như trái chin
Thơm suốt cả hoàng hôn.
Đi giang hồ tứ xứ
Chẳng đâu hơn chốn này
Ơi cô đầm quê Việt,
Thích hơn cô đầm Tây !
                                N.X.T
 
2. THĂM ĐỀN BÀ CHÚA

Xuân sớm rủ nhau viếng cảnh đền
Lối hẹp, người đông chân cố len
Dáng em thành kính sau màn khói
Ngỡ ngàng tôi tưởng Chúa vừa lên !
Tượng Chúa nơi đền uy nghiêm thế
Họ vẫn sờ tay vuốt ve chơi,
Tôi vừa lỡ chạm, em đã trách
Đã bảo rằng em có chồng rồi!
Tượng thánh chạm vào không đắc tội,
Huống chi bà chúa của lòng tôi
Một thoáng vô tình, xuân chẳng hẹn
Lỡ rồi, xin xá tội, em ơi!
                    
3.  NÓI LỜI TRÁI TIM

Trái tim anh - Vùng đất, khoảng trời em ngự
Suốt đời em không đi hết tận cùng
Em mặc sức rong chơi thỏa thích
Chẳng bao giờ ra khỏi mênh mông.
Thì em ạ, hãy theo anh em nhé
Đã từ lâu tim quen có em rồi.
Đắn đo mãi cuối cùng vẫn thế
Nẻo đường nào em cũng gặp anh thôi!
Trái tim anh chân thành, mộc mạc
Mang tình yêu tha thiết, vô bờ
Em trong đó nuôi tình anh thắm đượm
Vắng em rồi, tim hóa đảo hoang vu.
                              Nguyễn Xuân Thái