Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẪN LÍNH SƯ ĐOÀN

Lê Quốc Hiền
Thứ bẩy ngày 22 tháng 7 năm 2017 9:10 PM




(Kính tặng Chân linh các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 A, Quân đoàn 2 anh hùng đã ngã xuống tại mặt trận Tây Nam năm 1979)

Đâu rồi Angkor Thom (*)
Đâu rồi Angkor Wat (**)
Đâu nụ cười Bayon ngân ngàn nốt nhạc
Đâu cánh Thiên Thần nâng điệu vũ ApSaRa ?
Chỉ có màu đen tựa những bóng ma
Bay vất vưởng trên tán cành thốt nốt!
Thành phố trống không tựa đầy hơi ngột
Màu tang thương héo úa những cánh rừng !
***
Chúng tôi đi
Những người lính Khơme
Bên người lính Sư đoàn !
Cắt rùng xuyên đêm
Truy kính tàn quân Pôn - Pốt
Tay người sau vịn ba lô người trước
Miệng truyền nhau nhớ đừng chệch bước
Mẹ hiền ơi, hẳn người linh cảm được
Chỉ lệch bước tí ti
Bao đồng đội vấp mìn !
***
Chúng tôi đi
Qua những nẻo đường Stungcheng,
Kongpongxom, Pusat
Đào lộn hột đỡ đần cơn khát
Miếng lương khô lót dạ lúc giao thừa !
Em của anh ơi luộc bánh chưng chưa ?
Giao thừa Khơ me đạn rạch trời chớp đỏ
Tiếng Tổ Quốc trong tim nge thật rõ
Thằng bạn hầm bên ước một miếng mứt dừa!
***
Chúng tôi đi, ba tháng ròng nắng lửa
Tóc khét quăn mùi hôi ngựa
Da nâu lẫn đất chiến hào !
Có những chiều Trời tít tận trên cao
Bên Tượng Thần Visnus !
Đạn quan thù bao bạn tôi ngã gục
Vishnus ơi đấng bảo tồn bất lực
Đồng đội tôi mãi mãi không về !!!
***
Kính chào Angcor Thom
Kính chào Angcor Vát
Kính chào lá cờ mang hình Ngọn Tháp
Khói lửa lại mịt mù nơi biên cương phía bắc
Quê hương tôi có giặc
Chúng tôi lại lên xe, về quê hương
Về Tiền phương – những người lính sư đoàn .

Cam – pu – chia, tháng 12/1979 – Hà nội 1984
L. Q. H.

(Lê Quốc Hiền, Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa. Đt: 0912 293 518.ss

- Chú giải:
(*) - Angkor Thom là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII.; Ở đó có những tượng nữ thần Bayon bốn mặt với nụ cười Từ bi và huyền diệu luôn thay đổi theo ánh nắng mặt trời.
(**) - Theo truyền thuyết của Phật giáo Ấn Độ, Angkor Wat thờ thần Vishnu; đấng bảo tồn của muôn loài.