Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Nhớ đời

Nguyễn Quý Lợi
Thứ bẩy ngày 24 tháng 1 năm 2009 4:16 AM

Ở đời ai cũng yêu hoa
Cửa hàng cơm bụi mặn mà tình duyên
Bao lần đến hẹn lại lên
Chỉ qua ánh mắt hàn huyên bên mình
Ngồi bên mâm cỗ linh đình
Đâu bằng cơm bụi chung tình chấm com
Trăng kia có khuyết mới tròn
Yêu đời “Chẳng thấy hoàng hôn bao giờ”
Tâm tình gửi cả cho thơ
Tiếng chuông điện thoại hẹn giờ xe ôm
Vội vàng chẳng kịp ăn cơm
Cuộc họp khẩn cấp: Chấm com đang chờ
Trong lòng như tỉnh như mơ
Ngàn năm có một thờ cơ đến rồi
“Anh đi cuối đất cùng trời”
Gia tài chỉ có nụ cười em trao”
Đẹp như những cánh hoa đào
Có em cơm bụi lúc nào cũng ngon
Tình ta còn mãi mãi còn
Ngờ đâu em đã thả hồn về Tây
Quán cơm bụi vẫn còn đây
Nhà hàng đại Lải chất đầy trong tim
Bức hoạ đẹp tựa nàng tiên
Để hai trong một chẳng quên, nhớ đời…