Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hội thảo (không ngủ) cùng các bác

Nguyễn Tấn Tài
Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2009 12:23 PM

 
 
Gửi bác Trường Giang
 
Làm nhà văn gì bằng nói thật
Đời lại khuyên nói thật mất lòng?
Chủ nhà mời đến Cửa Rồng
Khách mời chả lẽ nói vòng nói vo
 
Chuyện Hội thảo cân đo đong đếm
Dùng tiền công có chuyến vi vu
Khuấy cho đục nước ao tù
Thương thay khách chủ gật gù khen nhau
 
Khen bác Tạo cái đầu cứng cáp
Thức thâu đêm chẳng ngáp ban ngày
Tai nghe mắt thấy đủ đầy
Một tay cầm viết một tay chụp hình
 
Nên Hội thảo mới thành hội ngủ
Nên chủ nhà nếm đủ chua cay
Nhưng mà sự thật đã bày
Rõ ràng thuốc đắng có ngày bệnh tan
 
Sợ thuốc đắng, vội can đừng uống
Bệnh kéo dài lại sướng hơn sao?
Ranh khôn cũng chẳng được nào
Tớ thì bênh chủ có sao đâu mà
 
Ôi căn bệnh trầm kha khó chữa
Nịnh bên này xúc xiểm bên kia
Mai sau hẳn có văn bia
Người này trung thực kẻ kia nịnh thần
 
Thì nên nói một lần cho tỏ
Hỡi những ai ngái ngủ trong đời
Mau mau tỉnh dậy làm người
Nói toàn sự thật cho đời tin yêu!
 
Tp. HCM, 15.1.2009