Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VIẾT VỀ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI

Ngọc Bái - Trịnh Minh Châu - Dương Đức Quảng
Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017 11:30 AM




HÀ GIANG - NGÀY GIỖ TRẬN

Kết quả hình ảnh cho chiến tranh chống Trung quốc
NGỌC BÁI


 

(Tôi trở lại Hà Giang ngày Giỗ trận (17/2/1988). Khi ấy thị xã Hà Giang oằn xuống vì màu áo lính. Tôi gặp nhiều chiến binh xưa, cùng ôn kỷ niệm. Hàng cây mộc miên ngày đó đã bị hạ xuống làm áo quan cho liệt sĩ).

Tôi đã đến Hà Giang đúng ngày Giỗ trận

Đặt chân đâu cũng dấu ấn bạn bè

Ngả lên Làng Pinh rẽ qua cầu Thanh Thủy

Ngả tới Bắc Sum ngược lên phía Yên Minh...
.

Bao đồng đội đã nằm im trong đất

Người có tên và người chẳng còn tên

Lính trận một thời lặng thầm nước mắt

Hàng mộc miên xưa khuất dạng chân đồi
.

Dòng sông Lô xanh biếc thản nhiên trôi!

Liệu có nhớ áo lính nhòe bùn đất?

Những ngày tháng Vị Xuyên cọng rau khao khát

Điếu thuốc lào trên chốt biết tìm đâu?
.

Thấu nỗi niềm lính tráng sống vì nhau

Không khóc nổi, nhưng tim thì buốt nhói

Có những chuyện vô cùng khó nói

Cuộc chiến tranh âm ỷ những dã tâm
.

Những chuyện bi thương đã vào quá khứ

Nhưng không thể quên dù trời đất xoay vần

Thắp nén tâm nhang khấn những chàng trai bất tử

Giữ biên cương, giữ cuộc sống thanh bình

7/2016



ĐÊM NAY
TRỊNH MINH CHÂU

Kính viếng hương hồn các liệt sĩ

Đêm nay sao cứ thức hoài

Thời gian vun vút tuổi ngoài sáu mươi

Chông chênh suốt một quảng đời

Giờ chong chong mắt thương người , thương ta

Thương ngày sức trẻ xông pha

Vô tư đến thế nẻo ra chiến trường

Ai, nhìn mặt cũng như gương

Chỉ mơ ước đúng con đường đã đi

Đạn bom, xương máu xá gì

Mỗi khi bạn ngã cũng vì tương lai…

Bây giờ, ai mất, còn ai

Nén hương ngày giỗ, khấn vài lời thôi

Dẫu không thật bụng, đãi bôi

Cho hồn người chết, cho tôi, cho người

Cho ta nói với cuộc đời

Máu xương còn đó, một thời nhớ thương.

Hỡi người ngã xuống biên cương

Đêm nay nhớ bạn biết nhường nào đây./.

11h40 đêm 16/2/2017

Trịnh Minh Châu



VÔ GIÁ
DƯƠNG ĐỨC QUẢNG

Một mét vuông đất
trên phố Hàng Gai
bốn mươi hai cây vàng
không kém.
Một mét vuông nhà
bên hồ Hoàn Kiếm
ba mươi triệu đồng
và còn hơn…
Đất và nhà ở Hạ Long
Nha Trang
Thành phố Hồ Chí Minh
Vũng Tầu
Đà Lạt…
người ta tính bằng chỉ
bằng cây
bằng tỷ tỷ đồng
Có ai tính được không
đất trên biên cương Tổ quốc
từng xăng-ti-mét vuông
bao nhiêu máu xương người đổ xuống
vàng bạc nào mua nổi đất này đây?
17-2-2001