Đi giữa Hà Nội mơ Hà Nội
Làn da huê huệ , má huê hồng
Mời em bún ốc thay chả phượng
Nắm xôi bắp nếp hương sen bông
Dạo ba sáu phố hẹn cốm Vòng
Chuối tiêu lốm đốm… còn thơm không ?
Leng keng ngơ ngẩn chiều Quán Thánh
Tóc xõa Tây Hồ ướt mắt trông…
Đi giữa Hà Nội tìm Hà Nội
Nào nắm tay anh – Sáp bên anh
Xin một phút thôi ta hoài cổ
Một nét kinh kỳ lãng đãng xanh !
MỘT THOÁNG TÂY HỒ
Ai bán chiếu gon ở Tây hồ
Người đi đâu , để ngẩn ngơ tôi tìm
Khàn khàn rớt một tiếng chim
Thuyền ai thoắt nổi, chợt chìm bồng bênh
Mái chèo thả mấy lênh đênh
Chuông chùa Trấn Vũ giật mình vội buông…
Tây hồ ngậm cả hoàng hôn
Còn tôi nuốt trọn nỗi buồn không tên !
HOA LỘC VỪNG
Lá nhủ cành lãng đãng Hồ Gươm *
Gốc cỗi cỗi , lộc xanh nõn nõn
Hoa mở tròn mắt nhớ chờ ai
Mà rưng rưng sắc tím mỏi mòn...
______________________________
* Cây Lộc vừng 7 gốc cổ thụ tại Hồ Gươm