Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ KIM CỰ QUỶ

Kim Cụ Quỉ
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2016 2:40 PM
NGỘ LÀ...
"Vì quê hương vì sự phát triển"
Ngộ rước Formosa biệt danh "hành tinh đen"
Đóng đinh nơi yết hầu Vũng Áng
Tổ quốc thở phều phào như bị hen!
Kẻ hủy diệt nôn ra toàn máu đen
Nước biển xanh bỗng trở nên xám xịt
Đất màu mỡ biến thành đất chết
Công lao này ngộ đáng được vinh danh!
Ngộ đây là Kim Cụ Quỉ ma lanh
Chắt bảy đời giống nòi Lê Chiêu Thống
Ngón gia truyền chuyên hành nghề cõng rắn
Cắn gà nhà thâm hiểm hơn cha ông!
Chẳng cần gươm đao, chẳng cần súng ống
Chất độc kia cứ ngấm từ từ
Cái chết nối đời cha, con, cháu
Đất nước này ngộ dâng biếu êm ru!
Dân chúng hôm nay có chửi ngộ ngu
Con cháu mai sau có đào mả ngộ
Thì ngộ vẫn nhe răng cười hô hố
Mấy trăm triệu đô ngộ đã chôn theo mồ!
Kim Cụ Quỉ
XỨNG DANH QUAN VÕ
Ngộ họ Võ lắm mưu nhiều kế
Mang tên Cự chống chế hơn người
Lại lót Kim vàng mười sáng chóe
Thách kẻ nào đấu được ngộ đơi?
70 năm sếp đã duyệt rồi
12 bộ phê lời nhất trí
Bút tích đây ngộ đang giữ kĩ
Kẻ nào gan... há miệng mắc quai?
Đường quan lộ ngộ vẫn ngời ngời
Nào chủ tịch, ủy viên tổ bố
Nào tinh hoa của triệu dân khổ
Kẻ nào gan dám cản ngộ đơi?
Kim Cụ Quỉ