Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÒ ĐƯA… TÌNH YÊU Ở LẠI

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2016 2:57 PM

Hóa nhạc hóa thơ hóa ánh nắng trời
Nhạc Trịnh muôn đời nhạc Trịnh
Mãi còn đắm say muôn triệu trái tim ơi!
Như thu về một lá vàng rơi
Như xuân đến một chùm hoa nở
Như hề qua xanh xanh chân trời
Đông kia rồi và mầm tơ hé nở
Vút lên một tiếng đàn nhạc chơi vơi!
Đường đời - đường tình yêu hun hút
Qua muôn nẻo tình vẫn về gọi Diễm ơi!
Trịnh xa rồi
Một Tình Yêu ở lại
Nở xanh chồi!
2/4/2016



MẸ ƠI SAO THẾ, DÒNG SÔNG?
(Đò đưa với Nguyễn Thi Hậu- “Khóc một dòng sông” trên http://nguyennguyenbay.blogspot.com)


Cùng ta em khóc dòng sông
Khóc cha khóc mẹ… nỗi lòng héo khô
Ai vô sông Cửu thì vô
Lẽ nào sa mạc…chực chở người ơi
Như dòng sông Mẹ muôn người
Vì sao nên nỗi nụ cười méo mo
Vì sao gầy ốm lo xo
Vì sao mặn chát, cánh cò đơn côi
Vì sao nứt nẻ da mồi
Vì sao cháy khát lòng người thẩn thơ
Vì sao da thịt xác xơ
Vì sao vàng vọt bơ phờ nắng rang
Vì sao một thuở đất vàng
Cây xanh trù phú mùa màng tốt tươi
Chim ca cá nhảy hoa tươi
Tóc xanh mẹ hát nói cười…, mà nay
Đông con hay nó đoạ dày
Tranh nhau chia của, nghiến đay sớm hôm!
Để cho sông Mẹ - đầu nguồn
Để cho lòng Mẹ sầu buồn héo tơ…
Để cho chân rạc mắt mờ
Hom hem trước tuổi mộng mơ nỗi gì
Ai con khóc mẹ… suy vi
Khóc dòng sông, khóc sầu bi… đất vàng!?
Quay lưng, ghẻ lạnh phủ phàng!
Ai về với Mẹ ai sang sông này?
Trường sinh bất lão là khi
Biết chăm sóc biết đứng đi, biết là
Biết mình và cũng biết ta
Lòng tham vô đáy thật là khủng kinh
Tranh nhau đào xúc u minh
Mặc cho thiên hạ, Mẹ mình ra sao
Dòng sông Mẹ ruột đồng bào
Vì ai thế hỡi xốn xao nỗi niềm
Đất trời nổi giận đảo điên
Hay ta ích kỉ nhãn tiền bất công
Mẹ ơi sao thế, dòng sông?
Biết sai, con cháu quay quần, mẹ ru…
Ru rằng: biết dại biết ngu
Thì tu thì chỉnh, xuân thu lại về
Cánh đồng nước ngọt tràn trề
Mênh mang lòng Mẹ sum xuê lá cành…
Mẹ cười con cháu reo quanh
Chim ca cá nhảy đất xanh vào mùa…
2/4/2016
HỒ BÁ THÂM