Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VUI ĐINH KỲ THANH

Đinh Kỳ Thanh
Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2016 3:00 PM

Vịnh một ông quan huyện thời nay
Năm mươi lăm tuổi chưa đeo kính
Thao thức năm canh chỉ sợ gà
Chôn lầm trinh nữ bao nhiêu bận
Ức hiếp bà con lắm lúc a !
Quan trên lắm kế ăn như hạm
Lính dưới hùa theo chánh đổi tà
Dối dân, lừa Đảng qua không nổi
Lẳng lặng về quê đẽo đá hoa…
31/7/2009

Vịnh ông Phó Văn phòng đại bịp !
Phó Văn phòng hay Phóng văn phò
Lừa dân dối đảng mặt đeo mo
Bể mánh vẫn không chừa nói láo
Quen nghề bịp bợm kiếm ăn to
Hữu nghị chi đâu trò bố phịa
Tình nghĩa gì ông, chuyện tẽn tò
Sứ bạn kịp thời cho bẽ mặt
Phó này coi hệt... chấn bốn cho ?!
01/8/2009
Chân dung vui của Tạ Vũ…
Ô hay cái bác Sinh Hùng
Rượu vào, trời cũng bằng vung tối ngày
Mưa tuôn, chim đã ngừng bay
Riêng nhà họ Vũ giời đày phất phơ
Đã nghèo còn khoái làm thơ
Lấy đâu trí lực bất ngờ đổi thay
Chén anh chén chú cứ say
Mặc cha thiên hạ phen này vểnh râu
Oang oang cất giọng thợ cầu
Đúng là TẠ VŨ - “CON SÂU RƯỢU GIÀ!”
Sài gòn 3/8/09