Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GƯƠNG GIỮA ĐỜI

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2016 4:37 PM
1-
Dấn thân sự nghiệp nước non nhà
Trồng cây Thiện thì thiện nở hoa
Đường đời già trẻ đâu tài đức
Dân an, dân ấm mới gọi là!
Ở lại dân thương về dân nhớ
Liêm chính kiệm cần chẳng xa hoa
Làm gương con cháu soi sáng mãi
Hạnh phúc biết bao con hơn cha!
2-
Chen chúc ở đâu chốn quan trường
Cồng kềnh to xác nào nhiễu nhương
Vì nước vì dân đâu phục vụ
Đâu trí cao, tâm sáng là gương!
Đâu xôi thịt bon chen mật mỡ
Đâu nóng lạnh, đâu ghét đâu thương
Phán phê khí khái… nào cô quạnh
Ai đi ai ở… dạ vấn vương!
3-
Chập chờn giấc mộng, ghế cao vòng!
Đêm về thức ngủ có… ngon không
Đúng sai hay dở ai đã sửa
Lèo lái một thời dân cậy trông!
Lợi quyền ai nhớ ai quên nhỉ
Huân chương thành tích nặng lưng còng
Ai đã nhãn tiền, đâu khôn dại
Từ giã, ngày về nhẹ gánh không?
4-
Gương sáng giữa đời mờ tỏ ơi
Vầng đông vẫn sáng phía chân trời
Bóng tối tan dần, hoa bừng nở
Chim bay về gió mẹ ru hời!
Quan – Dân ta tìm soi gương sáng
Lau chùi, rèn dũa cái tình người
Chập choạng hoàng hôn đâu nhập nhoạng
Đâu vẫn sáng trong giữa đường đời!
21/3/2016
HỒ BÁ THÂM