Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SẬP BẨY…?

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2016 10:21 PM


1-

Xứ người tranh đua chóng mạnh giầu

Kỷ nghệ, thể chế chất lượng cao

Một thuở hàn vi cùng ta đó

Bây giờ… vượt mặt… nghĩ mà đau!

Sao ta cứ đủng đa đủng đỉnh

“Mẹ hát con khen”…ngắm trăng sao

Sập bẩy nào đây ta có thoát

Vái trời khấn phật cứ nghêu ngao!


2-

Loay loay thung lũng kẹt khe sâu

Buồn chi năm tháng với tình sầu

Phải thoát khỏi đây, con đường sống

Làm sao làm sao, hỡi bạn bầu?

Ta hỏi ta và vươn đứng dậy nào

Sập bẩy ư, đâu những tường rào

Tháo từng viên hay tháo từng mối nối

Trong ngoài kết nối vượt tường cao!

3-

Dũng khí Đông A ta cùng đổi mới

Động lực nào vượt được họa khổ đau

Dồn đến chân tường, lẽ nào chịu tắc

Mắt mở to, tìm lối mới, vượt rào!

Sống chết bản năng nào thoát nạn

Thuyền bè thủng đáy, có chìm sâu

Nắm tay chung sức, bừng trí tuệ

Lái thuyền qua bể khổ nương dâu!

18/3/2016

HỒ BÁ THÂM