Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3
Ta đi hoài trong thành phố mênh mông cây xanh và cỏ dại
Người yêu ta ngày xưa vẫn đi lối ấy
Giờ ở đâu
Hay chính em đã thay áo đổi mầu?
Em vẫn hay trò chuyện với ta những triết lý ngọt ngào
Vì thơ ngây ta tin vào điều đó
Ta mẫn cán làm ra rất nhiều của cải
Để em bằng lòng với cuộc sống thanh cao
Rồi một ngày ta hiểu ra,trong trái tim em có đến hai người yêu
Một kẻ xa xôi và một người gần gũi
Em tính toan cuộc tình với dịu dàng cơ hội
Đang bỏ ta như bỏ ngãi lấy vàng
Ta buồn tủi nhưng lòng em vô cảm
Lấy tất cả của hồi môn rồi đinh đuổi ta đi
Em ham kẻ giầu, em mơ kẻ mạnh
Em ngỡ em vẫn ở tuổi xuân thì
Giờ em còn ở với ta, nhưng đâu còn em nữa
Như cái xác vô hồn
Cuộc tình này ta không muốn hoàng hôn
Nhưng em vẫn cứ muốn mặt trời không còn lửa
Ta vẫn chung thủy với em như buổi đầu ta hứa
Còn em của ta đâu rồi
Có còn yêu ta như thưở xa xôi
Nếu em lạc đường ,ta buộc lòng phải đi lối khác…
Dẫu không còn em ,nhưng thanh thản cõi đời..