NGười đàn bà bán hoa tươi
Hoa cứ vô tình khoe nhan sắc
Hương cứ vương nồng thắm khắp nơi
Người thiếu phụ mắt buồn hiu hắt
Chiều ba mươi..tết sắp đến rồi !
Đứa trẻ không cha van nài mẹ:
- Mua cho con quả bóng đỏ chơi!
- Đợi mẹ bán hết hoa,con nhé!
Mẹ con ta sẽ có tết thôi!
Lai Châu, Chiều 30 tết Canh Dần
LờI NGườI đàn ông BáN Q UAN TàI
- Xin hãy chúc chúng tôi sức khoẻ
Chúc ấm êm hạnh phúc gia đình
Đừng chúc tôi làm ăn khấm khá
Ai nỡ mong người chết để mưu sinh
Ngậm ngùi nhớ Mùa xuân năm trước
Mồng một tết tôi bán ba áo quan:
Một già yếu, một trẻ thơ, một tai nạn giao thông
Tiền cầm tay , nước mắt rưng rưng …
Người ta buồn,làm sao ta cầm lòng vui tết?
Tết năm nay áo quan không bán được
Gia đình tôi vui tết thật yên bình
Ngắm dòng người lại qua trên đường phố
Mỗi môi cười thắp sáng một bình minh
Lai Châu, mồng 2 tết Canh Dần
Đêm ba mươi,anh hẹn đến xông nhà
Đợi chờ hoài chẳng thấy anh qua…
Mồng ba tét anh sang ,tóc đẫm mùi sương khói:
- Anh đi dập lửacháy Sa Pa
Bao dỗi hờn ùa cay đôi mí mắt:
- Mình nhỏ nhen chỉ biết nghĩ cho mình
Là thanh niên,bao bạn trẻ xung phong
Đón giao thừa,đón xuân trên đỉnh núi
Chiếc bánh chưng xanh thắm tình đồng đội
Sưởi ấm nhau,những câu chuyện tâm tình
Đuổi “giặc lửa” cứu màu xanh muôn thuở
Rừng Sa Pa lộng lẫy mỗi bình minh
Lai Châu, ngày mồng 3 Tết Canh Dần.
NGườI HàNG XóM MớI
.
Nàng xinh tươi mặt hoa da phấn
Nàng dịu dàng lời nói, dáng đi
Gặp hàng xóm( gái, trai, già, trẻ)
Nàng mỉm cười,chào hỏi rất dễ nghe
Ngày giáp tết,bỗng dưng nàng biến mất
Ngỡ nàng mệt,hàng xóm rủ nhau thăm
Cánh cổng sắt trổ hoa im lìm khoá
đành trở về lòng rất đỗi băn khoăn…
Mồng năm tết - hoá vàng - ngõ nhà nàng rực lửa
Lo hoả hoạn, bà già kế bên vội chạy sang xem giúp
Mới hay:
Những vỏ phong bì được hoá kiếp tung bay…
những dòng chữ đẹp như rồng bay phượng múa
những lời hay - ý đẹp - tình chan chứa
cong lên
theo ngọn lửa hoá kiếp vào cõi tiên…
- ồ! Hoá ra nhà nàng còn một cổng
Rất khiêm nhường,nhỏ bé phía sau hiên
Cổng không cài, không khoá suốt đêm
(Nhà mới xây do chồng nàng thiết kế)
Những người khách vào ra lặng lẽ
Thành kính, trang nghiêm
Không quà cáp túi to, túi nhỏ
Chỉ vỏn vẹn chiếc phong bì be bé
Ai cũng gọi chồng nàng là ông quan thanh liêm
Cả dip xuân, nàng lặng lẽ…
đếm tiền…
Lai Châu, mồng 5 tết Canh Dần
BTS