Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐẠI BÁC NÃ…ANH HÙNG

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 21 tháng 11 năm 2009 10:38 AM
 
    Vụ án xét xử Bà Trần Ngọc Sương, Nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, Anh hùng LĐ thời kỳ đổi mới đã và đang gây nhiều dư luận bất bình. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng đã phải lên tiếng không đồng tình với phán quyêt của Tòa án Cân Thơ và cho rằng “ quá bất công “ ! Luật sư Nguyễn Đăng Trừng thì cho rằng : “ Bản án đã  nã đại bác vào quá khứ Anh hùng “ ! (VN.n ) 

     Vậy có Thơ rằng : 
Rõ là thời thế đảo điên
Trắng đen lộn xộn – “ Pháp quyền “ lung tung
Đường đường một đấng Anh hùng
Chỉ vì lòng tốt mắc vòng oan sai
Hỏi người mũ áo cân đai
Ngồi cao có thấy bi hài hay chăng ?
“ Hòn đất mà biết nói năng
Thì Quan Tòa ấy hàm răng chẳng còn “ …
Trăm năm bia đá không mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn thét lên : 
Hủy ngay cái “ Bản án “… điên 
Trả thù kiểu ấy quá hèn ai ơi !
Hay chăng thời thế, thế thời
Tha hồ sinh , sát - mặc người có công ?
Các người có nhìn thấy không
Bao nhiêu nước mắt ròng ròng xót thương
Nỗi oan của chị Ba Sương
Khác nào trong truyện “ Đoạn trường tân thanh “ ( Kiều )
Mà sao lũ “ Mã Giám Sinh “
Vẫn còn thao túng Pháp đình hôm nay ?!
Phải chăng qua “ vụ án “ này
Chúng mang đại bác nã ngay Anh hùng ?
Ai bao che những tên khùng
Để cho bọn chúng vẫy vùng dọc ngang
Lợi dụng Pháp luật làm càn
Chỉ vì giữ “ Ghế “ xử oan  bao người …
.
Bà con đang…bịt mũi cười !!!
.
21-11-2009
DL