Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VINA…XIN ?

Vũ Hiển
Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2009 5:40 PM
    Vũ Hiển     

  
Tên là VI-NA-SỜ-HIN  ( VINASHIN )
Nay xin dịch  : VINA -XIN … SÌN  cũng hay !
Tập đoàn “ Hoành tráng “ bấy nay
Tiền như nước… lã  cứ bay vù vù…
“ Ăn chay “ Trái phiếu  lu bù 
Tầu to đắp chiếu vốn ù lên mây ! *
Đã quen núp bóng, chìa tay 
Lệnh ra Trái phiếu lần này lại …Ban
Ba nghìn tỷ cho VINA…XIN  **
Hồi còi “ huy động “… bin bin vang trời !
Mong sao cấp cứu kịp thời
Kẻo VINA… sẽ …đi đời  nhà ma !
Tiền vào rồi tiền lại ra
Ai hay lỗ hổng, lỗ hà ở đâu ?...
Buồn trông mặt…biển rầu rầu
Lênh đênh  bóng những con tầu…đắp chăn !
Nào ai lo lắng băn khoăn
Tiền kia móc túi trong dân thiếu gì  ?
Thôi thì cho nó..XIN  đi
Rủi ra mất lưới còn…chì  chứ sao !? 
Bắc nồi đợi cá vào ao
Rồi  xem  Cá sẽ chui vào… túi riêng !
      VINASHIN = VI-NA-SỜ-HIN-XIN ?!...
.
15-11-2009
VH
-------------------------------------------------------------------
*   Táu khách HOA SEN 105..000Dwt giá hàng tỷ USD nhưng không sử dụng được.
** Tập đoàn Công nghiệp tầu thủy Việt Nam ( VINASHIN ) nhiều năm qua làm ăn không hiệu quả , nợ quá hạn rất nhiều, mặc dù đã sử dụng tới 1.350 triệu  USD tiền trái phiếu  QT . Vừa rồi TTCP Nguyễn Tấn Dũng lại ký QĐ phát hành tiếp 3.000 tý    VND  Trái phiếu CP để “ tiếp sức “ cho Tập đoàn này ! ( Tin  VN.net 14-11-2009 ).