Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỘI CHỨNG “ LỊCH SỬ “ ?

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 4:10 PM
Dưa Lê
Nước Việt mình mấy năm nay
Có một “ Hội chứng “ từng ngày bung ra
Vạch vòi “ Lịch sử “ đã qua
Trong lòng toan tính xem ra… kinh hoàng !
Đấy là trong giới Vua, Quan
Muốn ghi vào cuốn “ Sử Vàng “ Quốc gia
Thảo dân xin kể  : - Một là
Nuốt Hà Tây để Hà Nội phình ra…to đùng
Ra điều ta đã có công
Rạng danh mày mặt con Rồng, cháu Tiên
Cùng Lý Công Uẩn sánh bên
Người  RỜI , kẻ  MỞ  khắc tên Sử Vàng !?
Hai là : Đệ nhất Việt Nam
Nghèo mà cũng dám chơi sang cực kỳ
Điện nguyên tử liền tù tỳ
Xây luôn mấy cái tiền thì…tính sau !
Chơi trội để… nhất hoàn cầu
Ghi vào “ Lịch sử “ đi đầu …Hạt nhân !
Đào mồ lên bán mà ăn
Vẫn khoái “ Lịch sử ngàn năm “ ghi vào
Chuyện này nên tính làm sao ?
Hay chăng chỉ để… bàn vào tán ra ?!...
.
14-11-2009
DL