Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ NHỜ ƠN… BÃO “

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 12:42 AM

 

 

Rằng : BÃO hiện tượng thiên nhiên

Gây bao đau khổ muộn phiền cho dân

Người chết thê thảm muôn phần

Nhà tan , bụng lép phơi thân giữa trời

Đến khi bão đã qua rồi

Người ta “ Cãi lộn “ tơi bời : Vì ai ? *

Rằng : Ông Khí tượng báo sai

Cho nên tôi bị  “ Đại tai “  thế này !

Ông kia cãi lại : Ô hay

Tôi báo thế này, Ông phải…suy ra (?)

( “ Trăm năm trong cõi người ta “

Sư nói Sư phải , Vãi là…Vãi hay )!...

Nguy hơn là chuyện rất gay

Bao nhiêu tường đổ thân gầy trơ ra **

Không cốt sắt, chẳng cốp pha

Cột điện chỏng gọng bởi là…không chân !

Còn bao nhiêu chuyện xa gần

“ Nhờ ơn … Bão “ đã lần lần phơi ra …

Khen cho tướng sĩ nhà ta

Lưỡi cong uốn oéo đến ba thước dài

Chuyện này là tại “ Thiên tai “

Không nên đổ tội “ Thiên tài “ gây ra  ( !? )

.  

Thôi thì bão cũng đã qua

Nêu lên như rứa để mà…lại nêu !

.

6-10-2009

VH
---------------------------------------------------------------------------

*    Cuộc tranh luận “ Đúng, sai “ về dự báo tâm bão giữa lãnh đạo Quảng Ngãi

       với Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn TƯ  trong cơn bão số 9 vừa qua .

 

**  Sau cơn bão số 9 , tại Đà Nẵng đã lộ ra nhiều công trình không đảm bảo

      chất lượng ( do bị rút ruột ) nên đã bị gẫy đổ gây nhiều tổn thất về kinh tế…                        

      ( Tin các báo )