Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÃY THỂ HIỆN ĐI…

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 3 tháng 10 năm 2009 11:17 AM
 
 
      ( Mấy vần gửi Ngài Đại sứ Tôn Quốc Tường )
 
Thưa Ngài !
Tôi nghe Ngài nói…rất hay
Mà sao vẫn thấy đắng cay thế nào
Biển Đông sóng dậy ào ào
Tầu cắm cờ đỏ năm sao tung hoành
Bao lần bắt bớ dân lành
Làm ăn trên biển của mình mà đau
Coi chừng ngó trước, nhìn sau
Phòng tầu “ đống chí “ nhâu nhâu cướp ngày
Hỏi Ngài Đại sứ có hay
Hay là Ngài vẫn ngây ngây “ Hảo là “
“ Cái piển này của Trung Hoa “ !?
Lờ luôn chuyện đảo Hoàng Sa thế nào ?
Xin Ngài nói thẳng  xem sao 
Cái  vụ “ Bẩy chin “ kẻ nào xâm lăng ?
Thét gào “ Dạy cho Việt Nam… “
Tiên sinh họ Đặng vội vàng tiến quân
Xông vào chém.giết nhân dân
“ Hữu hảo “ “ Đồng chí “, “ Bạn thân “ thế à ?...
.
Cám ơn Ngài đã nói ra
“ Việt Nam – Trung Quốc vẫn là “ Bạn thân “                                                                Ngài hãy thể hiện một lần
Về xin ý kiến Bắc Kinh chuyện này :
Ra tuyên bố, trao trả ngay
Chủ quyền lãnh thổ đảo này VIỆT NAM ! *
Thử xem giữa NÓI và LÀM
Hay là cũng chuyện “ MA LÀNG “ ** mà thôi !?...
.
3-10-2009
VH 
----------------------------------------------
*     Quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa của Việt Nam hiện  đang                    
       bị Trung Quốc chiếm đóng .
**   Tên một phim truyện hài hước…