mẹ trồng cau
Bên sân mẹ trồng hàng cau
Cây cao vươn thẳng giữa bàu trời trong
Lá xoè ô thắm cong cong
Thời gian khắc dấu từng vòng thân cây
Chon von đứng dáng thanh gầy
Vẫn bền gốc rễ bão lay không sờn !
Lá toả bóng , hoa toả hương
Quả nho nhỏ chứa yêu thương vô bờ !
Mẹ trồng cổ tích và thơ
Cho cau đứng vững đến giờ giữa quê !
Làng
Giữa lòng in bóng làng tôi
Dù đi bốn biển xa xôi ...vẫn làng !
Lúa xanh rồi lại lúa vàng
Hồn quê bao nỗi đa mang đời người
Đất nồng nàn mồ hôi rơi
Người trong mưa , nắng một đời dọc ngang
Tre xanh ôm ấp xóm làng
Sông quê tấp nập đò sang , đò về
Thế làng sừng sững dải đê
Đao đình cong vút gươm thề là đây !
Giếng trong in bóng trời mây
Trống quân , Cò lả ... mê say cõi lòng !
Sum suê cây trái , bưởi bòng...
Tiếng ru , nhịp võng ... bế bồng ấu thơ
Cánh cò trải rộng ước mơ
Đất xưa cho đến bây giờ vẫn xuân !
Lời mẹ ru
Tuổi thơ vui lúc mưa rơi
Lại buồn mưa đổ vào đời mẹ đau
Thân cò héo hắt tàu cau
Lời ru của mẹ đọng màu nắng mưa
Lời ru lúc nhặt , lúc thưa
Cho dông bão bớt gió đưa ầm ào
Ru cho qua trận mưa rào
Hạt ngô , hạt lúa được vào bồ yên
Ru không bão táp đồng điền
Con cò , con vạc yên miền tép tôm
Ru đời êm ấm sớm hôm
Ru cho gió bấc , gió nồm…dịu êm
Ru cho chân cứng , đá mềm
Ru ngày mát mẻ , ru đêm trăng đầy
Ru cho no ấm tháng ngày
Ru người lòng sáng , đời này đơm hoa .
Qua Nghi Xuân
Nghi Xuân rối bước chân về
Cảm thương bao nỗi tái tê đời Kiều !
Đời xuân , ai dẫm tiêu điều
Tài tình chi lắm cho nhiều đắng cay ?
Mịt mùng hết bủa , lại vây
Tiền Đường - tìm chốn rửa cay đắng đời !
Phận người như chiếc lá rơi
Câu thơ đẫm lệ ướt trời Nghi Xuân !
( Cảm tác xem tranh dân gian )
Dừa anh đã hái một đôi
Đang nhăm nhăm thả váy sồi giữa trưa
Ngửa lòng nâng hứng trái dừa
Tay dang , chân dạng cho dừa vào mau !
Hứng rồi , chưa thả , sao lâu ?
Để em ngửa mãi dưới bầu trời xanh !
Ngửa - hứng rồi , thả đi anh !
Mắt trông , váy hứng trái xanh vào lòng
Cứ lăm lăm thả , lại không ?
Để dạng dạng mãi hứng trông trái dừa
Tưởng dừa thả xuống , vẫn chưa
Bồn chồn , khấp khởi , cứ vừa mừng , lo…
Kẻ chờ hứng , người sắp cho
Cảnh- tình cứ mãi giằng co giữa trời !
Tranh đời , mê quá , người ơi
Cứ trong hứng - thả cho đời say mê !
Là tình là cảnh đời quê
Xưa , sau còn mộng mãi về ước mong
Đời trong hy vọng ngóng trông
Hứng dừa - mãi cảnh nao lòng nhân gian !
Nguyễn Tiến Bình
102A,Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội
ĐT : 01686711077