Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BUỒN VUI TUỔI XẾ CHIỀU

Đoàn Đình Sáng.
Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2009 8:26 PM
 
Buồn vui tuổi xế chiều.
Nhớ lại tuổi xuân nơi lửa đạn
Góp máu xương bảo vệ giang san
Độc lập, hoà bình, lâu rồi đấy
Mà dân mình vẫn sống gian nan?
Ngoài sáu mươi xuân- nay hết “xuân”
Loay hoay chữ nghĩa cực vô ngần
Có phải nghề đâu mà chả thế
Gắng làm là bởi tại cái tâm.
Đâu phải háo danh háo diếc gì
Hao tiền, tổn sức chẳng được chi
Nhiễu nhương đầy dẫy, cùng oan trái
Viết báo phơi bầy- chẳng quản chi.
Có người khuyên nhủ: sống thảnh thơi
Công lao cống hiến thế đủ rồi
Tuổi già vui thú cùng con cháu
Bận lòng chi những chuyện giời ơi.
Có người nói: mặc cha chúng nó
Quân gian tham chỗ nào chả có
Kéo bè kéo cánh bảo vệ nhau
Viết làm chi, oan gia chẳng bõ.
Có người bảo: mình như gái goá
Việc triều đình là của người ta
Ai cho lo, có lo chẳng được
Phận mình- không phải phận nghĩ xa.
Có người mách: tham gia các Hội
Vui hát hò, buồn bực sẽ vơi
Người ta sống được, mình sống được
Đấu tranh chi, rồi cũng thế thôi.
Người ta nói, còn nhiều, nhiều lắm
Càng nghe, nỗi buồn càng thăm thẳm:
Những chủ nhân đất nước buông xuôi???
Mặc cho đời nổi trôi chìm đắm???
Không! Đấy chỉ là phần nhỏ bé
Chí toàn dân đang vươn mạnh mẽ
Xoá bất công, ngang trái, bạo tàn
Xây xã hội mầm xanh tươi khoẻ.
Trên các báo không thiếu những người
Cơm nhà gạo chợ, viết không ngơi
Rạch ròi phân định đâu thiện ác
Thức tỉnh nhân tâm cả lớp người.
Vui cháu con?- Vui chưa trọn vẹn
Chuyện giời ơi?- Nghĩ suy hạn hẹp
Mặc cha nó?- Là nó cưỡi cổ
Sợ oan gia?- Là tỏ chí hèn.
Việc triều đình dân mình phải bàn
Quyết định sung sướng hay lầm than
Sao phải chờ người lo lắng hộ
Bộ óc toàn dân sáng vô vàn.
Hãy dẹp đi những trò vô bổ
Vui vẻ chi khi còn khốn khổ
Chớ lãng quên trách nhiệm công dân
Giữ đất nước nghiệp xưa tiên tổ.
Nay, những điều ngang tai trái mắt
Nghe, lệ rơi, lòng đău quặn thắt
Biển đảo, đất đai đã mất dần
Độc lập, yên bình còn bền chắc???
Vô cảm chi hoài hỡi những ai
Mau thấy thù  trong với giặc ngoài
Cả dân tộc kết thành một khối
Cứu nước nhà khỏi nạn ngoại lai.
Chỉ độc lập, tự do, dân chủ
Dân mới vui đóng góp vô tư
Đất nước mạnh giầu đâu có khó
Ca khải hoàn, trút hết ưu tư.

11- 9- 2009.