Hồn nước thiêng liêng chỉ một lá cờ
Treo ở nơi đâu cũng chưa xứng đáng
Chỉ khi nào
Cờ Tổ Quốc được treo giữa triệu triệu trái tim !
Nước không thể bán – cũng có thể bán
( Giá cả bao nhiêu cứ hỏi người Hà Nội thì ra )
Nước Bản Giốc, nước Sông Ba *
Nước nào được giá như là Biển Đông !?...
LINH HỒN
Đất nước có Linh hồn
Con người có Linh hồn
Linh hồn Việt Nam
Sẵn sàng Tha thứ và
Không tha thứ !...
HÀNG XÓM
Hàng xóm “ Tắt lửa tối đèn “
Đào hầm, khoét ngạch tim đen rình mò
Rỏng tai hóng chuyện nhỏ to
Coi chừng ! Hàng xóm giở trò xấu chơi !
Viết trong dịp 2-9
và ngày “ Xá tội vong nhân “-2009
VH
-------------------------------------------------------------
* Thác Bản Giốc ( Cao Bằng ) và con sông tiêu biểu của Tây Nguyên đã đi vào Văn học Việt Nam .