Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN ĐỨC NINH

Nguyễn Đức Ninh
Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2015 3:36 PM
CHÁO THÍ THỜI @
Hôm qua tranh cháo thí
Húp luôn ! Ngon,thật ngon !
Cháo của mùa Vu Lan
Mục Kiền Liên đại hiếu
Qua Vu Lan mới hiểu
Người không cửa,không nhà
Không vợ, chồng,mẹ,cha
Không có nơi nương tựa
Bụng to như Ró mẹ*
Nhưng họng bằng cái kim
Chỉ ăn được nước cháo
Đại hiếu Mục Kiền Liên
Không chỉ thế giới âm
Trên đời này cũng vậy
Ở nhà nhờ nương rẫy
Trồng củ sắn,củ khoai...
Trâu,bò... bán đi hết
Con vào viện sớm mai
Mấy bà mặc áo dài
Bảo nhau nấu cháo sớm
Chở vào viện tình cảm
Mời những người khó khăn
Đây cũng cháo làm phúc
Thắm tình người,lan nhanh
Thế giới Âm và Dương
Đều có “Người tử tế “
Người nghèo dễ chia sẻ
Cho cuộc sống vui thêm./.
Ngày 26 tháng 8 năm 2015
(13 tháng 7 năm Giáp Ngọ)
NHÌN LỒNG NHỚ KHIẾU
“Tiệp ơi ! Có khách !”
“Tiệp ơi ! Có khách !”
Giữa trưa oi bức
Ai đến giờ này ?
Vùng dậy ra ngay
Thấy người đâu nhỉ ?
Vừa vào,vừa nghĩ
Lại thấy “ Tiệp ơi !”
Quay ra không có
Như là ma trơi !
Hóa ra chú khiếu
“Mày hại tao rồi
Thôi đừng gọi nữa
Để chủ nghỉ ngơi...”
Dịch Sát đến nơi
Ta không nỡ giết
Thả chim về trời...
Chim tình ra phết
Về nhà vẫn hót
Chim đòi cho ăn
Bà hàng xóm thích
Mượn lồng về “chăn”
Chim chui vào lồng
Bắt luôn cho cháu...
“Có khách ! Tiệp ơi !”
Nhớ chim đau đáu ./.
3h, ngày 25/7/2015
“PHÂN BỔ QUO TA”
Xưa nay chỉ có quo ta
Vật tư, máy móc,mới là chỉ tiêu
Di cư làn sóng quá nhiều
Chiến tranh, IS,... bao điều đau thương
Người dân muốn có” thiên đường”
Hòa bình,dân chủ,ở phương trời nào ?
EU vững chắc,”chiêm bao”
Cứ đi sang đó,” làm sao thì làm”
Một sống, hai chết rõ ràng
Đi rồi mới thấy dở dang cuộc đời
Yên bình cuộc sống sinh sôi
Chúng tôi cũng muốn ở nơi sinh thành
Nhưng ai phát động chiến tranh
Hết tình máu mủ,em anh chẳng còn ?
Cực chẳng đã,phải lìa con *
Nằm trơ bãi biển,sóng còn êm ru ?
Bây giờ cha hóa vật tư
Quo ta phân bổ E U nản lòng !
Ngày 13/9/2015
Nguyễn Đức Ninh