Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÁ CỜ

Lê Duy Phương
Thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2015 2:36 PM
Dạo đó
Tìm không ra vải đỏ
Phần lớn là giấy hồng điều
Còn sao vàng
Cắt giấy trắng rồi tô bằng nghệ
Lá cờ
Treo lên như thế
Chính giữa nhà tôi
Mồng hai tháng chín nào cũng vậy
Sáng sớm bố pha trà
Có hương hoa cúc
Ngồi đọc thơ Phan Bội Châu
-Chết mà vì nước chết vì dân
Chết ấy làm trai hết nợ nần
Rồi bố tôi kể
Những ngày tù Ly Hy Ban Mê
Tôi chẳng hiểu
Nghe như thần thoại
Ngày đó cách đây những mấy chục năm
Tôi lớn lên
Được bố dắt đi
Vào
Những cuộc chiến tranh ác liệt
Anh tôi chết
Bạn tôi chết
Đồng bào tôi cũng chết rất nhiều
Chỉ có lá cờ
Là tung bay tươi thắm
Sức sống cuộn trào
Dẫn chúng tôi vào ngày mới
Rạo rực sông Đà
Bình yên đồng lúa chín
Phơi phới đường dây năm trăm
Tỏa sáng mặt trời dầu khí
Bố tôi già
Mái tóc bạc phơ
Chòm râu trắng
Lại mồng hai tháng chín
Lại pha trà có hương hoa cúc
Lại đọc thơ Phan Bội Châu
-Sống tưởng công danh không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời
Sống mà như thế thôi đừng sống
Tiếng thơ bay đi
Hương trà man mác
Lá cờ đỏ sao vàng
Trước sân vẫn thế
Màu giấy hồng điều
Và màu vàng của nghệ
Tung bay
Tung bay