Trần thị Kim Loan – Cần Thơ
Thu lịch sử
Trời thu rừng rực cờ hồng
Sao thu lấp lánh non sông chuyển mình
Tiếng Thu vang vọng Ba Đình
Nghìn thu ghi tạc, rạng danh tiên rồng
Sắc thu
Trời thu cao rộng mênh mông
Nắng thu ấm áp ánh hồng ban mai
Gió thu se lạnh song ngoài
Lá thu vàng rụng u hoài tâm tư
Đêm thu mờ nhạt sương thu
Mưa thu hiu hắt giọt như rã rời
Tình thu buồn nhớ xa xôi
Sắc thu trăng nước mây trời hương thu
Hồ thu vọng nguyệt
Đường viền trắng đá hoa mơ
Cây xen lá đọng bóng mờ sương che
Canh khuya lẻ bóng trăng thề
Sao rơi đáy nước lắng nghe tiếng chìm
Chờ ai trăng đứng lặng im
Lơ thơ liễu rủ màn đêm sắc trầm
Nước, mây, trăng vốn tri âm
Trăng xa, mây nước âm thầm nhớ trăng
Thu tàn
Thu tàn se lạnh sang đông
Tình thu man mác theo dòng đời trôi
Nhớ nhung chan chứa đầy vơi
Nhìn thu mây nước một trời cô liêu
U huyền trầm mạc tiếng tiêu
Dư âm đđồng vọng chuông chiều cuối Thu
9-2007