Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOAN HÔ ÔNG RỨA

Trường Giang
Thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2009 8:44 PM

 

Trannhuong.com trích lời ông Rứa
Đọc mấy dòng sướng tựa lên Tiên
Giới văn nghệ sĩ khắp miền
Được nghe ý Đảng trao quyền Tự Do

 

Trước hết phải hoan hô ông Rứa
Nói công khai , cởi mở , rõ ràng :
Văn nhân :Chiến Sĩ  vẻ vang
Hệ thống chính trị sẵn sàng chăm lo

 

Được tới đâu  ? –phải chờ xem thử
Cấp thừa hành  “ canh giữ” đăm đăm
Thực thi liệu được mấy phần ?
Hỏi thẳng , nói thật khỏi cần vòng vo

 

Thực tế đã mách cho ta thấy
Người thừa hành chẳng mấy tinh thông
Khiến người sáng tạo uổng công
Vàng thau lấp lửng , lộn sòng dở hay 

 

Xuýt gán tội “ Cánh đồng bất tận”
Xuýt oan khiên “ Thời của thánh thần”
“ Quản” văn , cần học , hiểu văn
Cầm quyền cần Trí , cần Nhân ,cần Tài…

 

Lời ông Rứa nói hay như…rứa
Nên hoan hô rồi nhớ … coi chừng
Đáng mừng nhưng khoan vội mừng
Các cấp thực hiện lừng khừng –biết đâu !!! 

    Phương Mai,7-8-2009