Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỚI CÀNH SAN HÔ

Đặng Bá Tiến
Thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2009 4:55 AM
 
Những ngày này lòng dạ bao người dân Việt đang sôi sục vì những hành vi láo xược, tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc trên biển Đông, tôi lại nhớ tới bài thơ viết đêm 18.3.1988 để tặng một người bạn gái có người yêu là bộ đội đang bảo vệ Trường Sa…Xin gửi tới trannhuong.com để bạn bè cùng chia sẻ.
 
 
Ơi cành san hô
em đã đến căn phòng tôi nhỏ bé
từ bàn tay người lính Trường Sa
em không tỏa hương không sắc màu rực rỡ
nhưng đôi ta từ đó mặn mà!
Ơi cành san hô
em có nhớ Trường Sa
em có nhớ bàn tay người lính đảo
mùa xuân
rồi mùa hạ trôi qua
lá thư hẹn còn nằm trong mộng ảo…
Em có nhớ buổi chiều người lính đảo
đã đến căn phòng này
đã đứng ở nơi đây
tôi đón em từ bàn tay rám nắng
người lính trao cho tôi
ánh mắt nói thay lời…
Ơi cành san hô
từ đó em là nỗi buồn vui
là khí hậu trong căn phòng tôi giữa Buôn Ma Thuột
em vô tư
em nào hiểu hết
trái tim tôi
nóng
lạnh
đợi
chờ…
Ơi cành san hô
người lính đảo bây giờ
đang ôm súng giữ từng tấc sóng
giặc Trung Quốc lại giở trò xâm lấn
đêm nay
anh đang ở bãi đá ngầm Chữ Thập hay Châu Viên?
Tôi lại cùng em bên cửa sổ
nhìn trời đau đáu
phía Trường Sa…
                               Đêm 18-3-1988