Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÍNH GỬI CẤP TRÊN

Trường Giang
Thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2009 5:59 PM
             Kính gửi “cấp trên”
 
Chúng tôi là công dân nước Việt
Từng đánh giặc , không tiếc tuổi xuân
Thoát ly , hăng hái tòng quân    
Vào Nam , ra Bắc xa gần quản chi  !
 
Đuổi xong giặc – từ khi giải ngũ
Lo làm ăn ,chí thú phận dân
Con cháu tiếp tục tòng quân
Cấp trên điều động , đâu cần có ngay
 
Thế mà lạ lùng thay ! – xẩy chuyện
Lính nước Tàu làm chuyện nghênh ngang :
Cướp Hoàng Sa đã nhiều năm
Nay lại trắng trợn bắt giam dân chài !
 
Dân nay biết kêu ai đây nhỉ ?
“ Cấp trên” ơi ! sao chỉ “ phát ngôn” ?
Sao không thương xót bà con
Đấu tranh làm rõ méo , tròn công khai ?
 
Các nước khác xưa nay họ vẫn…
Bảo vệ dân , dù chỉ một người
Ra tay đến chốn đến nơi
Bắt đối phương phải trả người mới thôi
 
Sợ gì chứ ? – chúng tôi xin hỏi
“ Cấp trên” còn nghĩ tới Dân không  ?
Hay là bội nghĩa vong ân
Đủ quyền , đủ của , hết cần chúng tôi  ?
 
Câu “ mềm nắn rắn buông” nhớ chứ ?
Mong “ cấp trên” đừng sợ kẻ gian
Tám chục triệu dân Việt Nam
Không chịu mất nước , sẫn sàng chung tay !
 
   Phương Mai,5-8-2009