Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ CỦA ĐÀM LAN

Đàm Lan
Thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2009 2:35 PM

CÂU CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI
 
Mắt mở-đời chào
Tay chân lành lặn, mặt mày sáng láng
Mẹ vui mừng, cha hớn hở, họ hàng nội ngoại hân hoan
Ngày một ngày hai
Bước chân chập chững đầu tiên
Mẹ dìu, cha dắt, cô dì chú bác vây quanh
Con chữ đầu tiên, tiếng đánh vần đầu tiên
Cô giáo uốn tay từng chữ, sửa mồm từng âm
Ngày một ngày hai
Vóc dáng đã ra chiều chững chạc
Những nọ kia đã thông tỏ dăm điều
Mẹ phập phồng, cha nghĩ ngợi
Liệu con mình…ôi những điều đã vượt quá tầm tay
Hoặc xênh xang mũ áo, hoặc tóc rối đầu bù
Hoặc người thương mến, hoặc kẻ rẻ khi
Hoặc đứng thẳng chân đi, hoặc bò bằng đầu gối
Hoặc trời quang mây đãng, hoặc dài đêm tăm tối
Có ai không ? Biết trước được mọi điều
Vốn cõi nhân gian vui ít buồn nhiều
Trưa nắng hạ lại chiều đông buốt
 Dở hay, may rủi, dại khôn, khóc cười
Vần xoay suốt một đời người
Vẫn không hiểu đâu đâu là được mất
Có những lúc thấy mình là hành khất
Mở rộng lòng tay chờ đón một chút nồng
Có những lúc thấy đời như cõi mộng
Mãi ngu ngơ, mãi mải miết kiếm tìm
Khi chợt tỉnh, đôi tay gày buông thõng
Con tạo vòng quanh, mặt trời sáng tối
Chiếc kim thời gian không chần chừ, nóng vội
Và rồi cũng đến một ngày
Phù du chìm nổi
Sông đời rẽ lối
Tan vào mênh mông


MỘT BÀI THƠ

 

 

Bài thơ anh viết cho em

Cho khoảnh khắc êm đềm của cuộc sống

Cho cơn mưa và chút gì xao động

Cho cuộc đời và cho cả những xa xưa

 

Bài thơ nhỏ, bài thơ không lơ đãng

Của một chiều trong thoáng mưa mau

Bài thơ nghe man mác một ưu sầu

Nhưng nhẹ bỗng những gì ngày qua đã

 

Em đã biết, mà em không đã biết

Những mảnh chuyện đời không rõ thực hư

Em đã sống, mà em không đã sống

Những ngày tình như những giợt sương

 

Thôi thì qua, qua những tháng năm dài

Lời yêu cũ không còn năm tháng cũ

Nghe le lói một ngày xa thức dậy

Có thể ngày đã trắng một ngày mơ.

 

ĐÀM LAN

 

(Đàm thị Tuyết Lan 74 Y Jut TPBMT)

 Email damlanbanme@yahoo.com.vn

    ĐT  0985183225)