Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Trần Thông Thạo

Trần Thông Thạo
Thứ bẩy ngày 11 tháng 10 năm 2014 6:58 PM






 

Kính viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Bác Giáp ơi ! Bác Giáp ơi !

Thế là bác đã đl rồi !

Ngôi sao sáng nhất giữa trời lại băng

Vừa nghe đài báo tin rằng

Bác đi vào cõi vĩnh hằng đêm qua

Tim tôi đau thắt lại và 

Tay nâng lên , nước mắt nhòa rưng rưng...

Nhớ lại :

Vừa mới năm nào ở rừng

Bác thăm đơn vị , nhắc :" Đừng lãng quên

Học tập , rèn luyện thường xuyên

Để cho Tài- Đức vững bền dài lâu..."

Từng thấy:

"Điện biên chấn động địa cầu"

Hà Nội cảm hóa cả bầu trời cao

30 tháng tư rợp cờ sao

Thời giúp bạn gian lao biết mấy

Biên giới đỏ trời lửa cháy chiến tranh

Cả nước đã hành quân theo Bác !

Hôm nay:

Cả nước buồn ,tiếc thương vô han!

Khi nghe tin Bác đi xa

Những tiếng khóc gọi anh, gọi cha, gọi ông

Nghẹn ngào, nấc lên làm lay động đất trời...

Bác Giáp ơi ! Bác Giáp ơi !

Thế là Bác đã đi rồi ?

Không! Bác còn trở lại !

Bác vô cùng vĩ đại :

Chỉ chiến thắng không hề chiến bại !

Bác hóa thánh thần giữa nhân loại ngàn năm !

5-10-2013

 

 

Đầm sen mùa Thu-Đông


Ngô đồng lá rụng tả tơi

Gió se se lạnh - hết thời ve ngâm

Nhìn đầm sen thấy cả đầm

Lá đang gục xuống khóc thầm thương hoa

Lá nghĩ: những tháng ngày qua

Trải bao mưa nắng cùng hoa đã từng

Một thời hoa lá tưng bừng

làm nên tên tuổi lẫy lừng: Quốc hoa

thế mà nay chỉ còn là

Lá khô tàn tạ không hoa giữa đầm

Thương hoa gục xuống khóc thầm

Thương hoa lá hẹn sang năm lại cùng .

 

10-2013

 

 

Người về đây thêm gần

 

Biển xanh xanh xanh thắm

Bờ cát trắng trắng ngần

Đảo Yến nghiêng nghiêng bóng

Sóng Vũng Chùa vang ngân!

Đại tướng của lòng dân

Người về đây thêm gần

Với nước non biển đảo 

Với tất cả nhân dân.

Ngoài biển giặc ngoại xâm

Đang ngông cuồng gây hấn

Người về đây thêm gần 

Mỗi khi ra mặt trận !

Đại tướng của lòng dân

Người vẫn đang cầm quân:

Kìa khói hương tụ lại 

Kết thành hình thánh nhân !

 

6-2014