Một năm đã bấy nhiêu ngày
Hà Nội mở rộng , Hà Tây chẳng còn
Bây giờ mới rõ nguồn cơn
Sáp nhập vội vã , “ cưỡng hôn” bất thần :
Bọn buôn đất lừa nông dân
Đồi xa : giá rẻ , ruộng gần : tiền tươi
“ Đại gia” mua thỏa thích rồi
Muốn thu nhiều lời phải bán giá cao
Ôm “ bồ”, bọn họ ước ao
Bỗng dưng đất ấy nhập vào Thủ Đô
Lũ hám lợi mưu mô bày sẵn
Các ô dù che chắn dưới , trên
Đất về Hà Nội , giá lên
Lãi ròng mấy chục lần tiền xơi ngon !
Anh nghe rõ nguồn cơn rồi chứ ?
Thôi , thôi , thôi hãy cứ chờ xem
“ Đại gia” vơ kễnh túi tiền
May ra , ta lại có miền Hà Tây …
Phương Mai 1-8-2009