Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Buồn vui cóp nhặt

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014 8:21 PM



1-
Ai cứ thích công trình hoành tráng với tiền chùa
Mấy người không thích phô trương thành tích
Mặc khổ dân tiền thuế nặng vai gù
May Thủ tướng thấu lòng dân, dừng đăng cai ASIAT!

2-
Ai đã duyệt con đường …  ngay thẳng
Vì nỗi nào đang thẳng hóa cong?
“Cong ghi đông” lại hát là “cong mềm mại”
Lòng người cong quẹo, lưỡi không xương!

3-
Tội quan nặng bẻ cong sang tội khác nhẹ êm
Xử nhẹ hều, bảo vì sức ép từ trên!
Đường công lý sao không ngay thẳng?
Càng tối đêm càng có kẻ “đi đêm”!

4-
Ai ép lòng dân, nhân danh này nọ
Dự án lợi ai, hại dân lá đáng sợ
Càng ép càng bung, tức nước vỡ bờ!
Ai kích động? kẻ xấu hay chính quyền này nọ!

5-
Quan tỉnh nào xuống nghe dân và luận thảo
“Điểm nóng” nguội dần, khúc mắc gỡ ra
Cán bộ sai thì sửa và nhận lỗi
Hay đẩy dân đến chân tường, rồi trốn tội,
                                               cười khà!?


6-

Em nhỏ nào say mê đọc sách
Không tiền mua, bí cùng nên “trộm” về xem!
Em bị xử theo thời trung cổ
Mang bảng đeo: “kẻ ăn trộm”, là em!!!

7-

Ai gom nhặt trẻ thơ bị bỏ bên đường, xó chợ
Mang về chăm nuôi không ngại nhọc nhằn
Cứu một sinh linh hơn xây vạn đài gác tía,
Đôi tay nghèo… mà nhân ái giàu sang!

8-
Cô bé nào “ngắn chân ngắn tay” mà muốn múa
Khuyết tật mà vượt chính mình, học giỏi, cừ khôi
Ưóc mơ lớn, ý chí nào bền chắc
Thấy bé cười, như cả mùa xuân đang tới nơi!


9-
Dân quê nào hiến đất làm đường, xây trường lớp
Ai vận động “mạnh thường quân’ xây những cây cầu
Quan nào giấu bao lô đất – quà quà ai tặng
Giấu bao tiền -  từ lại quả, gửi, để con cháu đời sau!

10-

Ai lại “tắm hai lần” trên “dòng sông đục”
Ai ngu ngơ từ đồng ruộng ra thành
Ai mắc lưới lùng nhùng “cá độ”
“Con hư tại mẹ” chăng?, thành chậm bại nhanh!


11-
Càng nhiều dự án càng tặng túi doanh đen, quan tham
Dự án là cần, đâu vui, đâu buồn thảm
Quan to tay lớn và dài, mưu lại rất thâm
Túi lại đầy, cán - doanh công cán “liên kết”, “liên doanh” ngoặc, móc!



12-
Sao ta không tới tận cùng nỗi buốn vui, sai đúng
Cứ phải chăng… để ai cũng vừa lòng
Tư duy nửa chừng… công cuộc nửa vời, đâu đại thành công
Sao chỉ khi bị dồn đến cùng đường mới bật lên tài, phách!


13-
Có người đông cảm ắt là vui!
Thơ thấm lòng đau mỗi phận người
Ai cúi nhặt từng tấm lòng vương vãi
Gom nên thơ gieo cánh đồng đời!

14-
Viết về niềm vui là muốn vui thêm nữa
Viết về đau buồn là muốn bớt buồn đau
Ai biên tập cứ sợ rằng, “đụng chạm”
Né tránh hoài cho cái xấu rộng thêm sâu!


15-
Tôi định gác bút không làm thơ nữa
Viết không hay hơn chỉ tốn giấy tốn công
Khổ người bình, làm rày rà người đọc
Những nỗi vui, buồn cứ khắc khoải mung lung!

                                28-4-2014