Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUÊ TÔI

Trần Vân Hạc
Thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2009 6:51 PM
     “Văn Lang cả làng nói trạng”

Quê tôi không có người già
Bởi cười là thuốc tiên bà con ơi
Tiền của chất ba tầng trời
Cá bơi chuối chín cau phơi xanh đời
Ai cũng thân nhiệt hơn người
Củ khoai dắt bụng thoáng rồi thành vôi
Quê tôi ai cũng thảnh thơi
Chơi dài mà vẫn người người thừa ăn
Con tép vắt ngang con sông
Nắm rau nhỏ cả làng ăn vẫn thừa
Cọng cỏ đàn trâu ăn no
Con nào sừng cũng to như cột đình
Vậy mà bưởi rụng thình lình
Trâu lăn quay chết trương phình bãi sông
Đầm sâu mười mét vẫn nông
Mấy cô vén váy qua không cần đò
Năm nay nhiều đám cưới to
Bắt lươn nướng chả, xương cho đẽo cày
Thuốc lào một hút mười say
Thằng nhỏ châm đom lăn quay giữa nhà
Đường tàu may không đi qua
Củ sắn bé tẹo xuyên qua đê làng
Quê tôi không ai vội vàng
 Đi khoan thai vượt dặm đàng như không
Không cần bắc cầu qua sông
Trẻ con chỉ lộn một vòng qua ngay
Trèo ngọn rau muống với tay
Cột cờ Hà Nội như ngay đầu làng…
 Muốn làm rể xin nhắn chàng
Mấy cô chanh cốm vào hàng nghỉ chân
Ánh mắt liếc dậu tầm xuân
Hoa rơi trải thảm hương dần lan xa
Tiếng thơm từ đấy tỏa ra
 Văn Lang Phú Thọ đấy bà con ơi!

         Trần Vân Hạc