Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thanh tra...“Sướng lắm chứ”!...

Ống Nhòm
Chủ nhật ngày 13 tháng 4 năm 2014 8:16 PM

 

(Nguoiduatin-11-04-2014) – “Sao cán bộ Thanh tra nhiều tài sản”? – Với câu hỏi này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trả lời: “Bố làm thanh tra nhưng vợ, con kinh doanh, hoàn toàn dễ hiểu…” Xin có mấy vần thơ vui như sau:

 

Ai bảo Thanh tra là…”khổ”?

Thanh tra  “Sướng lắm chứ”!

Trong nhà có đủ thứ…

Vợ con sống đề huề

Ông: “Sáng cắp ô đi, tối cắp…về”!…

Bà thì hàng hoá tràn trề bán, buôn

Ông thì “Ăn trốc, ngồi trên”

Chỉ “ho” một tiếng “sợ quên lối zề”!...

“Phong bao” tới tấp theo về…

Tha hồ đút túi chẳng chê ít, nhiều!

Lơ mơ nếu chẳng…”biết điều”…

Ông “ho” một tiếng…liêu xiêu một đời !...

“Thanh tra” hơn cả…Ông Trời

Xin đừng “ xắc mắc” với tôi làm gì!...

Ngày “dạo mát” – Tối…ngủ khì

Sáng sáng lại cắp ô đi rồi…Zề !?...

Thanh tra tôi…sướng…hết chê!!!?...

…………….

12/04/2014

Ố.Nhòm