Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nói với con chim trong lồng son

Nguyễn Bá Cự
Thứ bẩy ngày 22 tháng 3 năm 2014 10:17 PM

 

 

 

          Ông chủ khoe nhà nuôi nhiều giống chim

          Kia là họa mi màu hoàng yến

          Nào là iểng, sáo,chim cu nhiều loài nữa

          Đua nhau cất giọng của riêng mình

          con thì nói tiếng người « chào khách »…

 

          Sau một hồi đua nhau trổ giọng khoe tài

          Những con chim giang cánh xập xòe

          Nhưng bay làm sao nổi 

          Chiếc lồng son giam chúng lại rồi

          Lặng im nghiêng mắt nhìn khoảng trời xanh…

 

          Lũ chim buồn có trách cứ tôi không

          Thôi chim à thân phận đành như thế

          Dẫu biết lũ chúng mày khát khoảng trời vời vợi

          Sẽ hót hay hơn, giọng sẽ trong hơn

          Bay nhảy cùng bầy tự kiếm mồi ăn.

 

          Thương chim trong lồng son hót theo ý chủ

          (ừ vẫn biết là giọng chim)

          Nhưng tiếng của buồn vui bày tỏ

          Rút tự ruột mình thì không có chim ơi !

 

 

 Tháng 8- 2013

 

 Nguyễn Bá Cự