Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vịnh Thủy Hử truyện

Đường Văn
Thứ bẩy ngày 4 tháng 1 năm 2014 9:05 PM


Thủy hử rền vang tiếng trống, chiêng,
Bách bát hùng* đất lệch, trời nghiêng.
Mơ tới Bắc Kinh thay Tống mục*,
Vẹn lời thề: Hành đạo thế thiên!*

Trung nghĩa đường* lồng lộng cờ bay,
Bến Lương Sơn lau lách nào hay?
Tống Giang, Ngô Dụng* hồn đâu tá?
Lâm Sung, Quan Thắng* chẳng về đây?!

Ngọn xà mâu ấy trừ tham bạo*,
Đôi đại phủ kia chém hung tàn*.
Bóng Hoa hòa thượng* vung thiền trượng,
Võ Tòng đả hổ đồi Cảnh Dương.

Gã sư Như Hải, ả Kim Liên*,
Với lũ Mao công, Tăng đầu thị,*
Chúc gia ngũ hổ*… cũng bay đầu,
Hảo hán Lương Sơn tràn nghĩa khí!

Quan bức dân phản: chuyện thường tình!
Bước thượng Lương Sơn: lẽ tử sinh!
Tự do - dân chủ : con đường sáng!
Mỗi anh hùng thắp một bình minh!

                       ***
Ai xui ngờ nghệch nhận chiêu an?
Bó thân vô, lơ láo quy hàng!
Bắc: bình Liêu; nam: bình Phương Lạp*,
Đệ huynh tan tác, hận mang mang!

Bẻ đũa từng cây, mưu Cao - Sái*,
Gian thần lộng hiểm, vua hèn ngu.
Một trăm lẻ tám anh hùng náo,
Tức tưởi dần thăng,… ngất oán thù!

Như Trường Giang cuộn chảy về đông,
Hóa vào tiểu thuyết Nại Am* công;
Trải bao triều đại hưng rồi phế,
Sống giữa nhân gian, dáng bách, tùng.


CHÚ GIẢI

* Thủy hử (bến nước): Đệ nhị tứ đại danh tác (đứng thứ hai (thứ nhất là Tam Quốc chí) trong 4 tác phẩm kiệt xuất của văn học trung đại Trung Hoa), tiểu thuyết lịch sử về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (tỉnh Sơn Đông ngày nay) chống lại triều đình nhà Tống của Thi Nại Am (1296 – 1370) (Trung Quốc). * Thế thiên hành đạo (Thay trời làm việc): 4 chữ đề trên lá cờ lớn treo trước đại sảnh trung nghĩa đường (nhà trung nghĩa, nơi hội họp, hành lễ) ở đại trại Lương Sơn. * Họ tên những đầu lĩnh (chỉ huy) hàng đầu của nghĩa quân Lương Sơn. * Tên những vũ khí thường dùng của Lâm Sung, Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm (Đạt), Hoa hòa thượng). * Bùi Như Hải: sư hổ mang, tình nhân lén lút của Phan Sảo Vân, vợ Dương Hùng; sau bị Thạch Tú giết. Phan Kim Liên, vợ Võ Đại (anh ruột Võ Tòng), nhân tình của Tây Môn Khánh, sau bị Võ Tòng giết để trả thù cho anh. * Mao Thái công (ông già họ Mao), Tăng đầu thị (chợ của nhà họ Tăng), 5 anh em họ Chúc ở Chúc gia trang… những kẻ thù của anh em Lương Sơn bạc. * Nước Liêu: đông bắc Trung Quốc và vùng đất thuộc Triều Tiên, Hàn Quốc ngày nay, kẻ thù của nhà Tống. * Phương Lạp cầm đầu 1 cuộc khởi nghĩa lớn ở Giang Nam Trung Quốc, bị anh em Tống Giang theo lệnh trìều đình, đánh bại; nhưng đội quân Lương Sơn cũng bị tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 27 đầu lĩnh.* Cao Cầu – Cao Thái úy, Sái Kinh – Sái Thái sư là 2 đại gian thần lộng hiểm, thao túng triều đình Tống Huy Tông, âm mưu chia rẽ và tiêu diệt dần dần các tướng Lương Sơn bạc, khi họ đã nhận chiếu chiêu an, về phục vụ triều đình.


4 – 1 – 2013. ĐV