Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thông điệp của tôi

Trần Trương
Thứ sáu ngày 3 tháng 1 năm 2014 7:29 PM

 
Đôi mắt của tôi tầm nhìn còn hạn hẹp
Đôi lúc gặp ngòi mà cứ nghĩ là sông
Thế còn hơn ai kia vẫn coi sông làm suối
Và  bỗng một ngày chết đuối chẳng hề oan
 
Hình như năm qua tôi không có nhiều may mắn
Mẹ ốm ,vợ ốm “ngân quỹ” mất thăng bằng
Nhưng điều này xót xa hơn  (tôi đành phải kể)
Cô bạn nhân tình đi về phía xa xăm…
 
Chuyện nhỏ nhoi của tôi chẳng đáng nói làm gì
Còn điều lớn lao chưa có ai dạy mình cách nghĩ
Ừ ,tiến lên, tiến đến đâu bạn nhỉ
Khi dấu hiệu đèn cù chưa vuột khỏi tư duy
 
Dẫu mỗi  ngày ta vẫn bước đi
Mơ những giấc mơ như phim “Sác-Cô đi tìm hạnh phúc”
Rất nhiều những phát ngôn ngô nghê hơn chàng Đông-ki-Sốt
Phật cũng buồn chốn hỷ xả từ bi
 
Khi thế giới bắn pháo hoa mừng năm mới
thì em bé vùng cao  quê tôi chưa kịp bữa chiều
Và tiếng rao đêm lang thang trong đêm rét mướt
Nệm ấm nào yên ả giấc chiêm bao?
 
Và bỗng dưng tôi ngơ ngác làm sao
Bạn của tôi đang lẫn vào khu chợ người đông đúc
Sau nhiều cuộc làm ăn được thua từ đất
Giờ lại hoàn tay trắng bơ vơ…
 
Thế mà lạ, người ta vẫn làm thơ
Biết bao cụ về hưu hăng say viết đơn xin vào HỘI
Hội Nhà Văn chứ không phải hội nuôi ong đâu nhé
Và nhênh nhang cái “thi sĩ” nửa mùa
 
Thơ thì lãng mạn nhưng tiền đâu lãng mạn
Cái ụ NỔI ngoài khơi nhận CHÌM bao nhiêu cuồng vọng ,xót xa
Lũ quỷ ám sẽ chết vì quỷ ám
Hơn nửa thế kỷ trôi chắc phải làm lại từ đầu?
 
 Ra khỏi cổng làng rồi, ta biết đi đâu
 Sau thông điệp này tôi mãi tìm định hướng
Rồi ước có một người làm Triển Chiêu – tung chưởng
 Bởi mọi nỗi đời cần có một Bao Công..