Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lòng còn chút …muối

Trần Trương ghi lại
Thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2013 11:18 AM

 

( Tâm sự một người cao tuổi ở CLB Thăng Long)                            

                    Trần Trương ghi lại

 

Hình như trời đất ,tháng, năm
Ngày chưa kịp việc, đêm nằm chợt qua
Cái đau nhức mỏi tuổi già
Thay mưa đổi nắng đường xa ngại ngùng
Ngày xưa cuối biển đầu sông
Giờ đi chưa trọn một vòng quanh sân
Chẳng còn yêu vụng nhớ thầm
Mà vui con cháu quây quần quanh ta
Ngắm cây chậu cảnh đơm hoa
Nghe con chim hót đầu nhà véo von
Chợt vui rồi lại chợt buồn
Không lo cơm áo nhưng còn ưu tư
Ở đâu bão giật lũ xô
Cửa nhà tan nát biết nhờ cậy ai
ở đâu lắm án oan sai
Ở đâu con chết với vài mũi tiêm
Ở đâu quên nghĩa trọng tiền
Cửa công muốn lọt đừng  quên  “phong bì”
Lạy chùa hỉ xả từ bi
Thế mà tiền tỷ chạy đi đằng nào
Các quan nhà rộng mái cao
Dân trăm thứ thuế, thuế nào cũng thu
Đất làng rẻ rúng đền bù
Lang thang ra tỉnh vật vờ phố đông
Bây giờ hở rốn hở mông
Chỉ riêng cái mặt là không hở gì
Thế thôi, thôi thế, thôi thì
Lòng còn chút muối cũng vì…cà, dưa