Quần đảo Trường Sa của ta bị cướp
Cả thế giới biết rõ chuyện này
Thế mà anh sợ “ vấn đề nhạy cảm”
Phải chăng anh vô cảm, khoanh tay ???
Ngư dân Lý Sơn ra khơi xa gặp bão
Hải tặc nói tiếng Tàu cướp cá , bắt người
Thuyền bị giam , lũ cướp đòi tiền chuộc
Anh vẫn cho rằng “nhạy cảm” phải im hơi !!!
Anh còn yêu Nước không? còn trọng Dân không ?
Hay mê mẩn “ mười sáu chữ vàng” và “bốn tốt”
Quên béng Tổ quốc thiêng liêng bất khuất ;
Quên béng sông Bạch Đằng và gò Đống Đa !
Ngẩng mặt lên mà học.các nước bạn ta
Hễ bọn bành trướng lăm le, họ kịp thời lên tiếng
Thẳng tay trừng trị lũ lâu la cướp biển
Sợ chi đâu ! “ mềm nắn rắn buông” mà !
Vàng vọt gì đâu ! tốt tiếc gì đâu !
Cứ nhìn việc chúng làm thì khắc rõ
Quá “nhạy cảm” ,anh trông chờ chi nữa ?
Hay “ vô cảm thâm căn cố đế ” hoá ươn hèn ???
Phương Mai, 3-7-2009